Hai sinh viên bán bánh mì kiếm tiền đi học

(Dân trí) - Nhà nghèo, số tiền cha mẹ chu cấp rất ít, chỉ đủ cho việc trả tiền nhà trọ và mua sách vở. Hai em Lê Thị Mỹ Linh và Phạm Quỳnh Mai đi bán bánh mì, kiếm tiền ăn đắp đổi qua ngay, để tiếp tục đi học.

Em Lê Thị Mỹ Linh quê ở Mỹ Đông - Tháp Mười - Đồng Tháp, là sinh viên năm thứ 2 ngành Kinh tế Nông nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ. Gia đình sống chủ yếu nhờ vào mấy công ruộng. Cuộc sống vất vả lắm lại phải nuôi 3 đứa con ăn học. Tiện tặn, chắt chiu lắm mới gởi được cho Linh mỗi tháng 600 ngàn. Tiền trọ, tiền mua dụng cụ học tập cũng mất 250 ngàn mỗi tháng. Nhín chi tiêu lắm mới được hơn nửa tháng lại hết sạch.

 

Không dám xin thêm bố mẹ. Sợ mình là gánh nặng cho gia đình. Linh đi bán bánh mì kiếm thêm tiền trang trải, phụ giúp gia đình nuôi em đang luyện thi Đại học và người anh đang học nghề Điện tử tại TPHCM.

 

Càng khó khăn hơn là gia đình em Phạm Quỳnh Mai (Thị xã Vĩnh Long), sinh viên năm thứ 3 ngành Sư phạm Văn - Đại học Cần Thơ. Cả gia đình Mai sống chủ yếu nhờ vào những đồng tiền ít ỏi chạy xe ôm của người bố. Mẹ lại bệnh bướu tim lâu năm, đang điều trị. Em trai phải nghỉ học đi làm thuê, phụ giúp gia đình nuôi chị, nuôi em.

 

Mỗi tháng Mai nhận được 400 ngàn ki cóp của cha mẹ. Giờ đây, bố Mai nghỉ chạy xe ôm vì mất sức. Gánh nặng đè nặng trên vai của hai chị em Mai và Tâm. Là chị cả, Mai phải bươn chải, đi làm thêm, kiếm tiền phụ giúp gia đình, mong đứa em út Phạm Thành Phước đang học lớp được tiếp tục đến trường.

 

Khi hỏi về ước mơ, Mai nói: “Em ước ao nhanh chóng ra trường trở về tỉnh nhà, đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, nuôi em Út đi học”.

 

Quen nhau từ trước, cùng chung cảnh khổ, thông cảm và chia sẻ cùng nhau, Mai và Linh rủ nhau trích bớt số tiền tháng gia đình gửi lên mua bánh mì đi bán, lấy công làm lời, kiếm miếng ăn qua ngày.

 

Mỗi ngày hai em lấy từ 35-40 ổ bánh mì, tuỳ theo tiết học nhiều hay ít. Hai em cùng nhau bán lúc sáng sớm, còn lại thay phiên nhau bán trong ngày. “Có ngày bán nhanh lời được mười mấy ngàn, ngày đó được ăn cơm. Có ngày bán ế, lỗ vốn thì ăn bánh trừ cơm, bù vào khoản tiền đã lỗ mất” - Linh tâm sự.

 

Nguyễn Nhi