Gia Lai:

Ấm áp ân tình đội tiếp sức mùa thi phố núi

(Dân trí) - 5h sáng mỗi ngày, đã thấy “những thiên thần áo xanh” (huyện Đức Cơ, Gia Lai) đến tận nhà thí sinh cách các điểm trường gần 20 km để đưa các em đi thi. Trưa và chiều họ lại lăn vào bếp chuẩn bị các bữa cơm trưa, cơm tối cho thí sinh và người nhà.

Vào buổi sáng cuối cùng trong kì thi THPT 2018, chúng tôi đến với điểm thi Trường THCS Nguyễn Hiền (Đức Cơ, Gia Lai), một điểm thi thuộc huyện biên giới. Như thường lệ, ngay từ 6h sáng đã thấy đội hình xe ôm đưa các em thí sinh đến điểm trường.

Ngay từ 5h sáng, đội xe ôm tình nguyện đã dậy đi đón thí sinh đến điểm thi
Ngay từ 5h sáng, đội xe ôm tình nguyện đã dậy đi đón thí sinh đến điểm thi

Nguyễn Hữu Tiên (thành viên đội tiếp sức mùa thi) cho biết đã dậy từ 5h sáng đến nhà để đưa các em về điểm thi. Tiến chia sẻ: “Vì các em nhà ở các xã xa như Ia Pnôn, Ia Din,… mà ba mẹ lại đi rẫy hết nên đã đăng ký với đội hình xe ôm của tụi mình để đưa rước các em đi thi. Trưa thi xong thì lại đưa các em về các điểm ăn uống miễn phí và nghỉ trưa, chiều lại đưa các em đi thi”.

Trong lúc di chuyển thì những thiên thần áo xanh này luôn trao đổi kinh nghiệm trong phòng thi giúp cho các bạn vững tin hơn
Trong lúc di chuyển thì những "thiên thần áo xanh" này luôn trao đổi kinh nghiệm trong phòng thi giúp cho các bạn vững tin hơn

Sau khi đưa các em đến điểm thi, các tình nguyện viên còn không quên gửi đến thí sinh những lời chúc trước khi các em bước vào phòng thi.

“Tuổi trẻ mà, làm như thế này mới thấy vui. Chở các bạn đi, nghe các bạn kể chuyện về gia đình, về hoàn cảnh, rồi cả ước mơ đang ấp ủ. Nhưng cũng có những thí sinh vì quá lo lắng cho kỳ thi nên suốt chặng đường đi rất ít khi trò chuyện. Nhưng mình cũng hiểu cho tâm trạng của các em nên lúc đó hay nói những lời động viên”, Tiến cho biết thêm.

Nhiều thí sinh ở những vùng sâu, vùng xa, cách trường hàng chục cây số
Nhiều thí sinh ở những vùng sâu, vùng xa, cách trường hàng chục cây số

Anh Hoàng Quốc Đại (tổ trưởng tổ xe ôm) cho biết, mùa tiếp sức năm nay, toàn đội hình có 54 tình nguyện viên, được chia làm 3 tổ là tổ xe ôm, tư vấn và hậu cần.

Bữa cơm bổ dưỡng do những đầu bếp không chuyên nấu
Bữa cơm bổ dưỡng do những đầu bếp không chuyên nấu

Tiếp tục hành trình ở huyện biên giới, chúng tôi đã đến điểm thi Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ đã bắt gặp ngay hình ảnh những chàng trai, cô gái trong màu áo xanh lăn vào bếp chuẩn bị bữa ăn trưa cho thí sinh và người nhà. Khi những thanh niên khoát vào trong mình màu áo xanh thì các bạn không ngại ngần làm những việc mà bản thân chưa bao giờ làm. Tất cả chỉ vì: “Nhìn thấy thí sinh vui là tụi mình vui. Nhiều thí sinh làm bài không được rồi vẻ mặt rất buồn bã, những lúc như thế tụi mình cũng buồn theo. Nói chung làm tiếp sức mùa thi là buồn vui cùng thí sinh”, Tiến tâm sự.

Những mâm cơm được chuyển bị rất công phu cho các bạn thanh niên tình nguyện nấu
Những mâm cơm được chuyển bị rất công phu cho các bạn thanh niên tình nguyện nấu

Không chỉ có đưa đón đi thi, nấu những bữa ăn miễn phí mà các tình nguyện viên tại đây còn quan tâm đến cả tâm trạng của thí sinh mỗi lúc thi xong.

Nếu thấy thí sinh nào có vẻ buồn thì sau giờ trưa, các thanh niên tình nguyện lại đến tận phòng nơi các em nghỉ để trò chuyện, pha trò hay cùng kiểm tra lại các đáp án bài thi.

Mỗi người một việc, mọi người đều mong muốn mang lại điều tốt nhất cho thí sinh
Mỗi người một việc, mọi người đều mong muốn mang lại điều tốt nhất cho thí sinh

Đến tận phòng để trò chuyện, động viên cho các thí sinh có tâm lý tốt
Đến tận phòng để trò chuyện, động viên cho các thí sinh có tâm lý tốt

Phạm Hoàng