Vật thể bí ẩn tới từ nơi xa xôi trong vũ trụ xâm nhập vào hệ mặt trời

(Dân trí) - Các chuyên gia đã phát hiện một vị khách có thể đã du hành trong vũ trụ hàng triệu năm. Theo các chuyên gia, vật thể bí ẩn này có vẻ là một tiểu hành tinh bay đến từ một nơi xa xôi trong vũ trụ.

Các nhà thiên văn học cho rằng tiểu hành tinh này đã bay ra từ chòm sao Thiên Cầm (Lyra) – chòm sao ở cách chúng ta 25,1 năm ánh sáng.
Các nhà thiên văn học cho rằng tiểu hành tinh này đã bay ra từ chòm sao Thiên Cầm (Lyra) – chòm sao ở cách chúng ta 25,1 năm ánh sáng.

Người ta cho rằng đây là tiểu hành tinh đầu tiên từ bên ngoài bay vào hệ mặt trời.

Trong tuần này, chúng ta đã nhiều lần quan sát được vật thể này, nhưng các chuyên gia ngày càng bối rối vì không biết tại sao dường như nó không hề quay quanh mặt trời của chúng ta.

Và họ đã nhanh chóng bắt đầu nghi ngờ rằng nó đã lao ra từ chòm sao Thiên Cầm, sau đó đi một vòng và sẽ quay trở về vũ trụ, rồi không bao giờ quay lại đây nữa.

Trung tâm nghiên cứu các tiểu hành tinh nhỏ do NASA tài trợ đã đặt tên vật thể là này Tiểu hành tinh 2017 U1 sau khi họ phát hiện nó băng qua Trái Đất vào ngày 14 tháng 10 vừa qua.

Ban đầu, họ cho rằng đó là một ngôi sao chổi được tạo bởi khí và băng, nhưng sau đó lại thấy nó có vẻ giống như một tiểu hành tinh có cấu tạo đá.

Vật thể này có đường kính khoảng 160m và đang di chuyển với một tốc độ hết sức ấn tượng là 26 km/giây.

Ông Simon Porter tới từ Viện nghiên cứu Tây Nam phát biểu rằng “vật thể này đến từ một nơi rất xa, nhưng chúng ta không thể thực sự lần ra dấu vết để xem nó bắt đầu từ nơi xa xôi đến mức nào”.


NASA vẫn tiếp tục theo dõi tiểu hành tinh này vì nếu nó va chạm với chúng ta thì Trái Đất sẽ kết thúc.

NASA vẫn tiếp tục theo dõi tiểu hành tinh này vì nếu nó va chạm với chúng ta thì Trái Đất sẽ kết thúc.

“Có thể nó đến từ bên ngoài hệ mặt trời, nhưng điều này cũng rất khó xác nhận”.

Trong khi đó, một trang mạng lại cho rằng “chuyến viếng thăm đầu tiên của vật thể này đến hệ mặt trời của chúng ta hết sức khác thường, và dường như nó đang đi theo một con đường của riêng mình, vì vậy chúng ta nên tự hỏi rằng liệu có khả năng nó không phải là một tảng đá băng lớn, mà lại là một phi thuyền đi lại giữa các vì sao do một chủng tộc người ngoài hành tinh tiên tiến điều khiển, và đến từ một nơi gần ngôi sao Chức Nữ, thuộc chòm sao Lyra.

Anh Thư (Theo The Sun)