Tìm thấy thành phố Alantis ở Thổ Nhĩ Kỳ?

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ đã phát hiện được tàn tích của một lâu đài 3.000 năm tuổi chìm trong một hồ nước ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tìm thấy thành phố Alantis ở Thổ Nhĩ Kỳ? - 1

Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm ở hồ Van – hồ lớn thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ, rộng 3.555 ki-lô-mét vuông – trong suốt một thập kỷ qua, và cuối cùng họ cũng đã tìm được thứ mà họ vẫn luôn tìm kiếm.

Lâu đài này vẫn còn tương đối nguyên vẹn và có các bức tường cao 3 – 4 mét vẫn đang đứng vững.

Người ta tin rằng, đây là di vật của nền văn minh Urartu – hay còn gọi là Vương quốc Van - từ thời kỳ đồ Sắt, có niên đại từ thế kỷ thứ 9 đến thể kỷ thứ 6 trước Công nguyên.

Phát hiện này được thực hiện bởi các nhà khảo cổ từ Trường Đại học Van Yuzuncu Yil và một nhóm thợ lặn.


Các bức tường của lâu đài này vẫn còn nguyên vẹn.

Các bức tường của lâu đài này vẫn còn nguyên vẹn.

Khi phát hiện lâu đài này, ông Tahsin Ceylan – trưởng nhóm thợ lặn của dự án – đang tìm kiếm con quái vật của hồ Van – đó là một con quái vật huyền thoại, giống như quái vật của hồ Loch Ness.

Ông cho biết: “đã từng có tin đồn rằng có một thứ gì đó nằm dưới nước, nhưng hầu hết các nhà khảo cổ và những người trong ngành bảo tàng đều nói rằng chúng tôi sẽ chẳng tìm được gì cả”.

Mực nước hồ Van thay đổi rất lớn trong hàng nghìn năm qua, và theo các nhà nghiên cứu, đã từng có một nền văn minh rực rỡ ở đó - trước khi nó ngập chìm trong nước như ngày nay.

Ông Ceylan cho biết “có rất nhiều dân tộc định cư xung quanh hồ Van”.


Hồ Van rộng 3.555 ki-lô-mét vuông.

Hồ Van rộng 3.555 ki-lô-mét vuông.

“Họ đặt tên cho hồ là “biển trên cao” và tin rằng chiếc hồ này hứa rất nhiều điều bí ẩn. Với niềm tin này, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục nỗ lực để khám phá ra các bí mật của hồ”.

“Chính phép màu đã giúp tìm thấy tòa lâu đài dưới nước này. Các nhà khảo cổ sẽ xác định lịch sử của tòa lâu đài và cung cấp thêm các thông tin về nó”.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện vị trí chính xác và chụp ảnh tòa lâu đài và đạt được nhiều tiến triển.

Nhóm nghiên cứu tin rằng họ đã “phát hiện ra được một khu vực mới để cho các nhà khảo cổ và lịch sử nghiên cứu”.

Thành phố Atlantis được nhà triết học Hy Lạp Plato nhắc đến lần đầu tiên năm 350 trước Công nguyên, ông đã tường thuật chi tiết về một hòn đảo bí ẩn dường như đã biến mất.

Một số người tin rằng, Santorini – một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Cyclades ở biển Aegean chính là thành phố Atlantis bị mất tích, ở đó có một vụ phun trào núi lửa mạnh mẽ đã xóa sổ nền văn hóa Minoan – một nền văn minh cổ đại phát triển thịnh vượng trong giai đoạn từ năm 3650 đến 1400 trước Công nguyên.

Ngọc Anh (Theo Express)