Người đàn ông biến nhà ở thành "thiên đường" cho mèo

Minh Khôi

(Dân trí) - Peter xây dựng một "thiên đường" đúng nghĩa cho hơn 20 chú mèo mà anh nuôi dưỡng, với mọi khu vực trong nhà đều được thiết kế để mèo vui chơi, ăn uống.

Ai cũng có những ước mơ, thế nhưng để hiện thực chúng lại là cả một chặng đường đầy khó khăn. Với Peter, người sáng lập tổ chức ZenByCat, anh chàng chắc chắn đã thực hiện thành công ước mơ của cuộc đời mình, là sống hòa thuận với những chú mèo được anh giải cứu, cưu mang, chăm sóc và chung sống trong cùng một ngôi nhà.

Peter còn xây dựng cho khoảng hơn 20 chú mèo mà anh nuôi một "thiên đường" đúng nghĩa, với mọi khu vực trong nhà đều được thiết kế để mèo vui chơi, ăn uống.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 1

Không ai có thể ngờ rằng Peter sẽ biến ngôi nhà của mình thành "thiên đường cho mèo", nhưng anh ấy đã thực sự làm điều này.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 2

Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1988. Sau đó, được thiết kế lại để để đáp ứng mọi nhu cầu của những chú mèo cơ nhỡ mà Peter nhặt về, hoặc nhận nuôi.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 3

Căn nhà được thiết kế với nhiều kệ ngang trên tường, tạo thành các lối đi riêng cho mèo, mà vẫn tiết kiệm được không gian.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 4

Chúng có thể thoải mái chơi đùa, lựa chọn chỗ nghỉ ngơi trên một hệ thống được xây dựng công phu này.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 5

Sảnh ăn của mèo, nơi cũng được Peter thiết kế như một "công viên" thu nhỏ.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 6

Đối với những chú mèo hay tranh giành, chúng được bố trí vào các khoang riêng, để khỏi "sinh sự" với những "hàng xóm" khác.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 7

Căn nhà thậm chí còn có cầu thang xoắn ốc, với lối riêng vào các tầng mà chỉ mèo mới có thể đi tới.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 8

Ngay cả phòng tắm cũng được trang trí để phù hợp với nhu cầu của mèo.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 9

"Bánh xe chuột" cho mèo, những khối hộp tựa như lâu đài... Đây thực sự là một công viên giải trí với những chú mèo hiếu động.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 10

Nhiều căn phòng được thiết kế theo chủ đề thực vật, để mèo cảm thấy như đang ở ngoài trời.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 11

Chiếc cột nhà được thiết kế tựa như một thân cây, với những bậc thang để di chuyển.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 12

Là loài thích leo trèo, nên những chú mèo rất thích thú với các kết cấu cho phép chúng thỏa sức chơi đùa.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 13

Thậm chí, cũng có những chiếc giường ở trên cao như thế này cho mèo tha hồ nghỉ chân.

Người đàn ông biến nhà ở thành thiên đường cho mèo - 14

Được biết, Peter hiện đang nuôi hơn 20 con mèo, và anh chưa có ý định sẽ dừng lại.

Câu chuyện của Zen By Cat bắt đầu với một chú mèo con được Peter nhận nuôi vào năm 2016, có tên là Bean. Theo lời kể lại, không có ai nhận nuôi chú mèo này, vì nó được chẩn đoán mắc bệnh Viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo (FIP), với tình trạng xấu đi nhanh chóng. Dẫu vậy, Peter vẫn nhận nuôi Bean và hết lòng cứu chữa cho chú mèo này. Sau nhiều tháng tới các cơ sở thú y, Bean tưởng như sẽ qua khỏi, nhưng rốt cuộc đã qua đời vào ngày 26/7/2016.

Để vinh danh chú mèo Bean cùng tất cả các nạn nhân của bệnh FIP, Zen By Cat được Peter thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận nhằm quyên góp tiền và nâng cao nhận thức cho các công trình nghiên cứu FIP. Với cá nhân Peter, anh chàng cũng biến ngôi nhà của mình thành một thiên đường cho loài mèo, và có ý định dành trọn đời để thực hiện giấc mơ này.

Theo www.boredpanda.com