Năm 2.600, con người và người ngoài hành tinh… sẽ là bạn

(Dân trí) - Một người phụ nữ có tên Mia vừa chia sẻ với kênh YouTube chuyên về thuyết âm mưu có tên ApexTV, năm 2.600, robot, người ngoài hành tinh và con người sẽ sống chung với nhau trong hòa bình.

Kênh Youtube ApexTV lại tiếp tục gây sốc khi đăng tải thông tin về một “người du hành thời gian” tự nhận vừa trở về từ năm 2.600. Lần này là một thông điệp mới, Mia – cô gái tự nhận mình là người trở về từ tương lai cho biết, cô đến năm 2.600 như một phần của kế hoạch kì lạ được sắp xếp từ trước đó.

Cô gái tuổi teen có tên Mia vừa gây bão trên cộng đồng mạng với tuyên bố mình là người mới nhất trở về từ tương lai qua một thí nghiệm xuyên thời gian.
Cô gái tuổi teen có tên Mia vừa gây bão trên cộng đồng mạng với tuyên bố mình là người mới nhất trở về từ tương lai qua một thí nghiệm xuyên thời gian.

Đến với thế giới tương lai, Mia được “tuyển dụng” vào một trường Trung học sau khi gặp một người đàn ông trong văn phòng của hiệu trưởng.

Lý giải về việc vì sao lại tham gia vào “chương trình đặc biệt” có khả năng vượt thời gian, Mia tiết lộ rằng cô đã được giới thiệu vào một chương trình khoa học tiên tiến, trong đó cô có thể nhảy vọt về thời gian đến năm 2.600. Tuy nhiên, Mia lại không nói rõ bằng cách nào với phương tiện gì, vì sao cô có thể nhảy được 600 năm.

“Tôi đã đi tham quan và nói chuyện với nhiều người nhưng nó không có gì giống như thế giới của chúng ta hiện tại. Bầu trời trong tương lai đỏ rực vì nóng lên toàn cầu”, Mia cho biết.

Mia cho biết trong tương lai Trái Đất nóng lên khiến bầu trời có màu đỏ rực. Con người sẽ sống chung với người ngoài hành tinh.
Mia cho biết trong tương lai Trái Đất nóng lên khiến bầu trời có màu đỏ rực. Con người sẽ sống chung với người ngoài hành tinh.

Ngay sau khi ApexTV đăng tải video, rất nhiều ý kiến bình luận trái chiều đã xảy ra. Một số người ủng hộ quan điểm cho rằng: "Tôi tin cô ấy, tôi đã nghe điều gì đó về những con chip được đưa vào con người nên tôi tin”.

Tuy nhiên, một số người khác thì hoài nghi hơn. Một người nói: “Một học sinh trung học bị lôi ra khỏi lớp để tham gia vào một thí nghiệm du hành thời gian. Điều đó là thật sao? Đó là câu chuyện hay nhất bạn có thể nghĩ ra?"

Hiện tại, câu chuyện của Mia vẫn đang là đề tài được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Đây không phải là trường hợp duy nhất tự nhận mình là “người du hành thời gian”. Rất nhiều người cho rằng những “nhà du hành thời gian” này đều tự nhận để trở thành người nổi tiếng. Tuy nhiên, nhiều người phản biện lại cho rằng, nếu để nổi tiếng thì những “nhà du hành thời gian” này đâu cần phải giấu mặt.

Trang Phạm (Theo Daily Star)