"Mưa ếch" ở London

(Dân trí) - Hàng chục con ếch chết đã rơi từ trên trời xuống như mưa ở London – và không ai biết chúng đến từ đâu.

"Mưa ếch" ở London - 1

Người dân ở Wimbledon đã không thể hiểu được, họ đã bị những con ếch chết đó làm phiền trong hơn tám tuần lễ.

Thậm chí, một số người ở khu vực lân cận phía tây nam London còn suy đoán rằng đó chính là “một hành động của Chúa”.

Mark Hopkins – một người dân địa phương – cho biết mỗi tuần ông đã tìm thấy “ba hoặc bốn con ếch chết” trong suốt hai tháng qua. Ông không nghĩ rằng điều này là do mèo gây ra vì mèo thường cắn xé chúng, nhưng những con ếch này thì “dường như không hề bị tàn sát”.


Người dân ở Wimbledon cho biết ếch đã rơi xuống vườn nhà họ trong vài tuần.

Người dân ở Wimbledon cho biết ếch đã rơi xuống vườn nhà họ trong vài tuần.

Hopkins cũng đã tìm hiểu trên Google, và được biết ba hay bốn năm trước có một căn bệnh khiến cho ếch bị biến thành màu da cam, tuy nhiên những con ếch này không hề có màu da cam. “Hẳn là có một thứ gì đó đã tiêu diệt chúng vì muốn một thế giới tốt đẹp hơn”.

Những người dân địa phương khác thì tin rằng những con ếch này đã rơi từ trên trời – hoặc trên cây - xuống. Một người phát biểu: “tôi thích nghĩ rằng đó là một hành động của chúa, nhưng có lẽ đó là do loài chim. Có thể chính chim đã tha chúng lên và định bay về tổ nhưng lại làm rơi xuống đất”.

Anh Thư (Theo Metro)