Khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi đàn voi phối hợp để giải cứu nhau

(Dân trí) - Lần lượt từng con một, đàn voi gồm 11 con này đã cố gắng tự giải phóng mình sau khi tắm và bị kẹt trong một hố bom cũ.

Đàn voi châu Á gồm 11 con đã cố gắng kéo nhau ra khỏi hố bùn
Đàn voi châu Á gồm 11 con đã cố gắng kéo nhau ra khỏi hố bùn

Máy quay đã ghi lại được hình ảnh 11 chú voi châu Á đã cố gắng lôi nhau ra khỏi một hố bùn nguy hiểm. Hình ảnh đầy kịch tính này đã được ghi lại tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Keo Seima, tỉnh Mondulkiri, Cambodia, sau khi đàn voi này đi xuống hố để uống nước và tắm. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồn tệ khi chúng bị mắc kẹt.

Bức tường cao 3m của hố nước này quá cao để chúng có thể leo lên, và khi chúng còn đang vật lộn thì bùn bắt đầu khô lại. Ngày xưa, hố bùn này được tạo ra bởi một quả bom trong chiến tranh – sau đó nó được những người nông dân mở rộng ra để trữ nước trong nhiều năm qua.

Các con voi đến để uống nước và tắm trong một hố bom cũ ở Cambodia, nhưng lại bị mắc kẹt
Các con voi đến để uống nước và tắm trong một hố bom cũ ở Cambodia, nhưng lại bị mắc kẹt

Khi dân làng nhận ra các chú voi đang bị mắc kẹt, họ đã nhanh chóng giúp đỡ để giải cứu chúng bằng cây và dây thừng.Tuy nhiên nhận thầy điều này không có hiệu quả, người dân địa phương đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Tan Setha, một cố vấn kỹ thuật của Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã địa phương cho biết: "đàn này bao gồm 3 con trưởng thành và 8 con vị thành niên ở các độ tuổi khác nhau, trong đó có một con đực gần như đã trưởng thành.

“Những con voi này đại diện cho một bộ phận quan trọng của quần thể voi ở Khu Bảo tồn Động vật Hoang dã Keo Seima, và sự mất mát của chúng sẽ là một tai họa lớn đối với công tác bảo tồn", Tan Setha nói.

Sau khi lấy lại tự do, chúng đã chạy vào bụi rậm
Sau khi lấy lại tự do, chúng đã chạy vào bụi rậm

Theo tiến sĩ Ross Sinclair – giám đốc quốc gia của Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã (WCS) – “đây là một ví dụ điển hình của việc tất cả mọi người cùng chung tay để cứu giúp các động vật hoang dã. Thông thường, các câu chuyện về bảo tồn là sự mâu thuẫn và thất bại, nhưng câu chuyện này là sự hợp tác và thành công. Khi con voi cuối cùng được giải cứu, thì cần tất cả mọi người cùng kéo sợi dây để kéo nó lên một cách an toàn, đó là biểu tượng về cách chúng ta phải đoàn kết để bảo tồn”.

Anh Thư (Theo The sun)