Đừng để thiệt mạng vì thích chụp ảnh động vật hoang dã!

(Dân trí) - Mới đây, một du khách Đài Loan đã thiệt mạng tại Kenya vì cố tình đến gần để chụp ảnh hà mã cho nên đã bị nó cắn vào ngực.

Đừng để thiệt mạng vì thích chụp ảnh động vật hoang dã! - Ảnh 1.

Chang Ming Chuang, 66 tuổi, đã theo dõi con vật tại một khu nghỉ mát động vật hoang dã ở Hồ Naivasha, cách thủ đô Nairobi 90km về phía tây bắc.

Du khách thứ hai, cũng đến từ Đài Loan, đã bị thương. Năm nay đã có sáu người bị giết bởi hà mã ở khu vực này.

Mực nước dâng cao đã khiến hà mã – loài động vật có vú lớn trên đất liền gây ra nhiều nguy hiểm chết người nhất thế giới –vì chúng đi lang thang vào các khu nghỉ mát để ăn cỏ.

Cơ quan Động vật Hoang dã Kenya ban đầu xác định hai du khách này là người Trung Quốc nhưng Bộ Ngoại giao Đài Loan sau đó đã xác nhận họ là công dân Đài Loan.

Các nhân chứng cho biết hai du khách đã tới quá gần con hà mã ở gần khách sạn Sopa. Người đàn ông bị cắn đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện do mất máu nhiều, nhưng đã qua đời sau đó.

Du khách thứ hai, tên là Wu Peng Te, được điều trị các vết thâm nhỏ tại Bệnh viện Quận Naivasha.

Đừng để thiệt mạng vì thích chụp ảnh động vật hoang dã! - Ảnh 2.

Hà mã có hàm răng sắc và là loài vật hung hăng - Ảnh từ AFP

David Kilo, chủ tịch Hiệp hội Chủ sở hữu Tàu thuyền Hồ Naivasha, phát biểu với tờ Kenya’s Star rằng mực nước dâng cao đã khiến khu vực cỏ dành cho hà mã suy giảm, buộc chúng phải đi đến các nông trại và các khu khách sạn để kiếm cỏ ăn, cho nên loài động vật hoang dã này dễ gây ra nguy hiểm đối với con người, nhất là đối với du khách hiếu kỳ thích chụp ảnh gần chúng.

Hà mã là loài rất hung hăng, chúng có hàm răng nhọn chắc khỏe, nặng tới 2.750kg (gần ba tấn), đánh bại cả cá sấu và giết chết khoảng 500 người tại châu Phi mỗi năm.

Lộc Xuân (Theo BBC News)