Con sói cái hoang duy nhất ở Đan Mạch trong 200 năm bị bắn chết

(Dân trí) - Hi vọng về một bầy sói hoang ở Đan Mạch mới được nhen nhóm chưa đầy một năm nhưng hiện nay đã dần tàn lụi khi con sói cái duy nhất ở đất nước này đã bị giết chết vào tuần trước.

Con sói cái hoang duy nhất ở Đan Mạch trong 200 năm bị bắn chết - 1

Lần đầu tiên trong 200 năm có một đàn sói hoang sinh sống ở Đan Mạch. Cho đến khi một thợ săn bắn chết con sói cái duy nhất vào tuần trước.

Sự kiện bi thảm này xảy ra ở vùng nông trại Jutland và được máy quay ghi lại toàn bộ, làm dấy lên sự tức giận khắp cả nước đối với việc giết chóc có vẻ vô nghĩa này.

Hai nhiếp ảnh gia động vật hoang dã địa phương đã tình cờ trông thấy ba con sói khi chúng đang chơi và lang thang trên cánh đồng, thì một chiếc xe màu xanh đã đỗ lại và một người đàn ông nhoài người ra khỏi cửa sổ. Hai nhiếp ảnh gia tiếp tục quay phim, không hề biết người đàn ông trong xe có một khẩu súng cho đến khi họ nghe thấy có tiếng súng nổ, và chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp khi con sói cái cô độc ngã xuống đất.Sau đó chiếc xe phóng đi, bỏ lại hai nhiếp ảnh gia gọi cho cảnh sát.

Người ta đã không trông thấy sói ở Đan Mạch kể từ năm 1813. Sau đó vào năm 2012, bốn con sói đực xuất hiện. Chỉ mới năm ngoái, hi vọng về một bầy sói đã nhen nhóm sau khi một con sói cái đã đi 500 km từ Đức đến nhập bầy với bốn con đực trên. Hi vọng đó đã chấm dứt quá nhanh so với dự kiến, vì hiện các chuyên gia sợ rằng cơ hội để có một bầy sói ở Đan Mạch cực khó xảy ra.

Theo như tin đưa, cảnh sát đã bắt một người đàn ông 66 tuổi bị nghi ngờ đã bắn con sói bất hợp pháp, dù ông ta phủ nhận việc đó. Họ sẽ tiến hành xét nghiệm pháp lý trên vật dụng, vũ khí và xe của người đàn ông này, cũng như địa điểm con sói bị bắn. Kết quả sẽ có trong vài tuần nữa.

Người phát ngôn của phía cảnh sát Danish nói với tờ The Guardian: “Ông ta phủ nhận việc đã giết con sói, nhưng không muốn cung cấp cho phía cảnh sát thêm bất kì thông tin nào về vụ việc. Chúng tôi đã tịch thu chiếc xe của ông ta, vì ông ta được cho là đã nổ súng từ trong xe, và nhiều vũ khí đi săn tại nơi ở của ông ta”.

Các trang web của Đan Mạch đưa tin rằng con sói có lẽ đang đi qua khu đất thuộc sở hữu của cựu ứng viên quốc hội Steffen Troldtoft khi nó bị bắn chết. Họ cũng gợi ý rằng người đàn ông bị bắt thật ra là một thành viên gia đình gần gũi với Troldtoft.

Sau hàng thế kỉ bị ngược đãi ở khắp châu Âu, sói đã trở lại một cách vang dội trong những năm gần đây. Chỉ vừa mới đây, người ta lần đầu tiên trông thấy sói trong vòng 200 năm qua ở Bỉ, chứng thực rằng giờ chúng đã trở lại mỗi quốc gia ở lục địa châu Âu.

Nhưng trong khi các nhà bảo tồn đang ăn mừng sự trở lại đáng kinh ngạc này, người nông dân lại không được vui mừng như vậy. Ở Đan Mạch, sói bị buộc tội giết chết cừu, nhưng chính phủ đã lên kế hoạch bồi thường cho nông dân. Trong trường hợp này, con sói cái không làm gì sai cả.

Như một nhà khoa học đã nói: “Tôi không nghĩ chúng ta gặp vấn đề về sói ở đây mà chắc chắn có “vấn đề thợ săn” và cần ngăn chặn những người như vậy”.

Lộc Xuân (Theo IFLScience)