Con người sẽ có khả năng “tái sinh” trong tương lai?

(Dân trí) - DNA "ma thuật" của loài kỳ giông một ngày nào đó có thể cho phép con người học hỏi cách tái sinh lại cơ thể của mình.

Loài kỳ giông lưỡng cư lâu nay vẫn được giới khoa học quan tâm đặc biệt bởi khả năng tái sinh. Chúng có khả năng nhanh chóng mọc lại chân tay bị mất trước những kẻ săn mồi như một phép lạ y học mà các chuyên gia đang tìm cách “học hỏi” để áp dụng lên con người.

Con người sẽ có khả năng “tái sinh” trong tương lai? - 1
Khả năng tái sinh các bộ phận của kỳ giông được giới nghiên cứu khoa học thực sự quan tâm.

Mới đây nhất, trong một dự án đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học đã tập hợp bộ gene đầy đủ của kỳ giông axolotl, một loài kỳ giông có môi trường sống duy nhất là một hồ nước gần Mexico City.

Giới nghiên cứu hi vọng sự đột phá này sẽ giúp mở khóa khả năng tái sinh như… ma thuật của sinh vật này để lấy lại hầu hết mọi bộ phận cơ thể.

"Thật khó để tìm thấy một bộ phận cơ thể mà chúng không thể tái tạo: chân tay, đuôi, tủy sống, mắt và ở một số loài thậm chí một nửa bộ não của chúng đã được hiển thị để tái tạo”, giáo sư Randal Voss, một nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu chấn thương cột sống và não tủy ở Anh cho biết.

Mặc dù con người có chung nhiều gene với axolotl, nhưng bộ gene của kỳ giông lớn gấp mười lần.

Các nhà khoa học hiện đã sử dụng một kỹ thuật gọi là ánh xạ liên kết để đưa bộ gene kỳ giông axolotl lại với nhau theo đúng thứ tự một cách nhanh chóng và hiệu quả.

"Hiện tại chúng tôi có thể sử dụng một phương pháp hiệu quả và dễ tiếp cận, điều này mở ra khả năng giải trình thường xuyên cho các động vật khác có bộ gene lớn.

Chúng tôi thực sự có thể bắt đầu thăm dò các chức năng gene của axolotl và tìm hiểu làm thế nào chúng có thể tái tạo các bộ phận cơ thể.

Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể hiểu được cách làm thế nào mà kỳ giông làm được như vậy và chuyển khả năng này sang trị liệu cho con người, với các ứng dụng tiềm năng cho chấn thương tủy sống, đột quỵ, sửa chữa khớp …”, các nhà nghiên cứu kì vọng.

Trang Phạm (Theo The Sun)