Chồng đóng băng xác vợ với hy vọng hồi sinh bằng công nghệ Trung Quốc

Triển Văn Liên, một phụ nữ 49 tuổi chết vì ung thư phổi vào ngày 8/5, đã hiến tặng cơ thể cho dự án khoa học ướp lạnh đầu tiên của Trung Quốc.


Thi thể được ướp lạnh ở nhiệt độ -196 độ C. (Nguồn: Sina)

Thi thể được ướp lạnh ở nhiệt độ -196 độ C. (Nguồn: Sina)

Theo Chinanews.com, dự án này được khởi xướng bởi Viện nghiên cứu Ngân Phong thuộc công ty y dược thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.

Mục đích của dự án là đưa người chết trở lại cuộc sống sau khi bảo quản thi thể của họ và sẽ "đánh thức họ" khi công nghệ về y tế được phát triển đầy đủ.

Thi thể của Triển Văn Liên được tiêm một chất chống đông đặc biệt và được hỗ trợ bởi thiết bị y tế đặc biệt giống như máy thở để đảm bảo các chức năng sinh lý của cơ thể.

Anh Quế Quân Dân, chồng của Triển, cho biết anh đã chọn cách đóng băng xác vợ ở nhiệt độ -196 độ C với hy vọng trong tương lai gần, các bác sỹ sẽ tìm ra cách đưa vợ trở lại cuộc sống.

Cô Triển là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc áp dụng kỹ thuật đông lạnh toàn bộ cơ thể.

Các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ tham gia vào công trình nghiên cứu này./.

Theo Lan Phương/Vietnam+