Cảnh côn trùng bay dày kịt như "tận thế" ở Nga

Một thành phố ở Nga đang đối mặt với đại dịch côn trùng, khiến người dân sợ hãi khi ra ngoài vào ban đêm.

Cảnh côn trùng bay dày kịt như "tận thế" ở Nga

Hàng triệu con ruồi nhuế bay trên bầu trời và phủ kín mặt đất tại thành phố cảng Taganrog ở miền nam Nga. Côn trùng đậu trên mặt đường giao thông với lớp dày khoảng 2,5 cm, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Đoạn video đăng tải lên mạng xã hội cho thấy tay một người đàn ông bị phủ đầy những con ruồi nhuế, nhưng chúng không cắn hay đốt người. Một phụ nữ đã ngã khi đi bộ trên đường phủ đầy côn trùng.

Ruồi nhuế là loài côn trùng không đốt hay cắn người. Chúng thường sinh sản tại các hồ nhỏ gần thành phố Taganrog.

Người dân địa phương cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến nhiều ruồi nhuế như vậy, sau một mùa hè nóng ẩm.

Bà Olga Shustrova cho biết: “Tôi rất sợ khi ra ngoài vào buổi tối bởi vì chúng bay theo hướng các bóng đèn chiếu sáng. May mắn, chúng không cắn người. Loài côn chúng này đã xuất hiện ở đây năm ngoái, nhưng ít hơn nhiều so với năm nay”.

Người dân địa phương đang mong thời tiết mát mẻ hơn để loài côn trùng này di chuyển tới nơi khác.

Các chuyên gia cho biết vòng đời của loài ruồi nhuế từ 2 đến 5 ngày và chúng vỗ cánh khoảng 1.000 lần/giây.

Theo Dân Việt