Xua chó, Mourinho bị cảnh sát tóm

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chuyện tưởng như đùa đã xảy với Mourinho khi vị HLV đạo mạo này<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>bị cảnh sát Anh hỏi cung vì ra sức ngăn cản họ tóm cổ chú chó yêu của mình…<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

Đang trong buổi tiệc tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea trong năm, HLV người Bồ Đào Nha này tức tốc phóng xe về nhà khi nhận được điện thoại từ cô vợ Tami cho hay chú chó yêu thuộc nòi Yorkshire Terrier đang bị các nhân viên y tế lùng sục nhằm tống vào khu vực cách ly kiểm dịch tại công viên Battersea. Được biết, các nhân viên này hành động theo đạo luật Phòng dại 1974 và đạo luật Bảo vệ sức khoẻ động vật 1981.

 

Vừa về nhà vào lúc 9h tối và chứng kiến 3 nhân viên đang loay tìm cách khống chế chú cún cưng trước mắt người vợ và 2 đứa con, Mourinho nổi máu khùng. Người đặc biệt dùng chổi xua khắp nhà nhằm đuổi chú chó cưng đi khiến 3 nhân viên thực thi nhiệm vụ bực mình.

 

Nhưng sau đó với sự giúp sức của các cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và tống khổ chủ lên xe thùng đưa về đồn Belgravia, phía tây London. Tại đây, vị huấn luyên viên 44 tuổi này đã bị hỏi cung và lấy dấu vân tay. Mãi về khuya, ông này mới được thả kèm theo lời cảnh báo của Scotland Yard.

 

Đúng là chỉ có Mourinho mới có những hành động như vậy. Được biết, ông này còn định đưa thủ số 3 Hilario lên làm tiền đạo dự bị trong trận chung kết FA Cup với Manchester United vào thứ 7 tới!

 

Mạnh Hùng