Lampard - Vừa có Cúp, vừa có…Con
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Có lẽ đêm thứ Bảy (19/5) vừa qua là ngày của Lampard. Chỉ một giờ sau khi cùng đồng đội nâng cao cúp FA, ngôi sao <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City><st1:place>Chelsea</st1:place></st1:City> này đã nhận được tin mình đã lên chức Bố.</P>
Cật lực chiến đấu trong gần 120 phút thi đấu để sau đó gào thét khản cổ bởi chiếc Cúp bạc FA lâu đời đã thuộc về Chelsea, Lampard và đồng đội bỗng ngẩn người khi nhận được tin báo từ bệnh viện.
Tuy nhiên sau khi nhận được tin, không giấu được niềm sung sướng, chàng tiền vệ điển trai của The Blues bỗng nhẩy tưng tưng như một đứa trẻ và còn gào to hơn trước trong sự ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt của mọi người xung quanh.
"Song hỷ lâm môn" của gia đình Lampard.
Chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi anh kịp chấn tĩnh lại, giọng run run, miệng nghẹn ngào, Lampard thông báo bạn gái Elen Rives đã sinh hạ cho anh một bé gái xinh xắn có tên Isla.
Thật chẳng còn gì bằng khi tưởng chừng Elen chỉ sinh sau 2 tuần nữa nhưng với “song hỷ lâm môn này”, ngay lập tức một cơn mưa sâm-panh được mở ra ngay tại phòng thay đồ nhằm chúc mừng ông bố trẻ Lampard.
Cho dù cũng đã có vợ nhưng “chưa có tin gì mới”, hậu vệ Ashley Cole cũng không vì thế mà buồn. Anh cũng chúc mừng cái tin “mẹ tròn con vuông” nhà Lampard theo cái cách hay nhất mà có thể nghĩ ra được khi phồng mang trợn má nuốt trọn chiếc bánh hambuger của McDonald trong nháy mắt. Thật… chẳng giống ai!
L.T.T