Chàng thủ khoa giỏi làm mây tre đan xuất khẩu

(Dân trí) - Những lúc ngày mùa, cậu học sinh Ngô Văn Tùng - thủ khoa ĐH Thủy lợi năm 2014 cũng xắn quần xuống ruộng phụ giúp gia đình. Khi rảnh rỗi, Tùng lại phụ giúp bố đan mây làm chân đế cho một số vật dụng đi xuất khẩu.

Chiều ngày 18/7, chúng tôi vừa tìm đến thăm nhà chàng thủ khoa ĐH Thủy lợi - em Ngô Văn Tùng (học sinh Trường THPT Tống Văn Trân, huyện Ý Yên, Nam Định) đạt số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường ĐH Thủy lợi, với số điểm 27,5 (đã làm tròn và cộng điểm ưu tiên khu vực). Điểm từng môn của Tùng là: Toán 9; Vật lý 8,25 và Hóa 9 điểm.

Trò chuyện với Tùng, chúng tôi cảm nhận được niềm tự hào, niềm vui, niềm hạnh phúc ngập tràn trong gia đình em. Ấn tượng đầu tiên về chàng thủ khoa là nụ cười hiền hậu, lễ phép, vẻ ngoan ngoãn và đặc biệt là sự khiêm tốn.

Ngay khi biết tin mình là thủ khoa của Trường ĐH Thủy lợi, Tùng không dám tin đó là sự thật. Trước khi đi thi Tùng chỉ đạt mục tiêu làm bài thật tốt để có thể thi đỗ đại học, chứ hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ đạt danh hiệu thủ khoa.

Với Tùng học tập phải bắt đầu từ đam mê, không nên gò bó và biến việc học tập thành một áp lực.
Với Tùng học tập phải bắt đầu từ đam mê, không nên gò bó và biến việc học tập thành một áp lực.

Tùng sinh ra trong gia đình có nề nếp học tập, mẹ Tùng vốn là giáo viên mầm non nên từ bé Tùng đã được bố mẹ định hướng trong quá trình học tập. Không phụ lòng bố mẹ, trong 12 năm học, Tùng luôn là học sinh giỏi toàn diện và đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh.

Video clip chia sẻ của thủ khoa Ngô Văn Tùng. (Thực hiện: Đức Văn)

Trong kỳ thi ĐH vừa qua, Tùng thi hai khối A và B, ở khối A Tùng đăng ký dự thi ngành Cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn, Trường ĐH Thủy lợi; khối B Tùng đăng ký tham gia thi ngành Bác sỹ Đa khoa, ĐH Y Hà Nội.

Trò chuyện với chúng tôi, Tùng cho biết: “Sau khi thi xong đợt 1 về, em so lại đáp án thì tự chấm cho mình cũng đạt kết quả khá khả quan. Nhưng em vẫn lo nhất là môn Hóa, em không tự tin lắm với phần thi của mình. Em cũng khá bất ngờ với kết quả này, nhưng em rất vui vì đã hoàn thành được mục tiêu ngoài mong đợi của mình”.

Trong tất cả các môn học thì Tùng học được nhất là môn Toán, Tùng hóm hỉnh cho biết: “Với em, môn Toán là niềm đam mê, như ăn vào máu của em vậy, nhưng em cũng không vì thế mà bỏ bê các môn khác”.

Một điều khá thú vị là ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, Tùng biết được kết quả mình là tân thủ khoa Trường ĐH Thủy lợi. Lúc về báo tin với bố mẹ, cả nhà cùng vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Kinh tế gia đình nhà Tùng cũng không dư giả gì, ở nhà chỉ phụ thuộc vào 4 sào ruộng và ít tiền lương giáo viên mầm non của mẹ. Biết bố mẹ vất vả chắt chiu từng đồng nuôi hai chị em ăn học nên Tùng và chị gái luôn bảo ban, động viên nhau phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ.

Chàng thủ khoa ĐH Thủy lợi cũng rất khéo tay khi làm đồ đan tre xuất khẩu
Chàng thủ khoa ĐH Thủy lợi cũng rất khéo tay khi làm đồ đan tre xuất khẩu.

Những lúc ngày mùa, chàng thủ khoa xắn quần xuống ruộng phụ giúp gia đình. Còn những khi rảnh rỗi, Tùng lại phụ giúp bố đan mây làm chân đế cho một số vật dụng đi xuất khẩu.

Gia đình chính là động lực để Tùng đạt được kết quả như hôm nay.
Gia đình chính là động lực để Tùng đạt được kết quả như hôm nay.

Để có được kết quả ngày hôm nay, ngoài sự giúp đỡ, động viên của gia đình, người có tác động lớn nhất trong học tập với Tùng đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải, giáo viên giảng dạy môn Toán cho Tùng ở lớp 12. Thầy Hải chính là người truyền cảm hứng, bảo ban Tùng từng tý trong học tập, cũng như trong cuộc sống.

Cô Đinh Thị Vân - mẹ em Tùng tâm sự: “Ở nhà Tùng rất ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ, trong học tập Tùng luôn luôn tự giác chứ không bao giờ phải để bố mẹ nhắc. Thậm chí có nhiều hôm thấy con học quá khuya, do lo sức khỏe của con nên tôi phải nhắc nhở Tùng đi ngủ sớm”.

Xuất sắc với thành tích đỗ thủ khoa nhưng Tùng lại rất khiêm tốn cho rằng, em học cũng bình thường chứ không có gì nổi trội so với bạn bè. Trong học tập, Tùng luôn đặt mục tiêu cụ thể trong từng môn học, hoàn thành từng mảng kiến thức một cách trọn vẹn, thật chắc để là cơ sở tiếp cận những kiến thức nâng cao.

12 năm học Tùng luôn là học sinh giỏi toàn diện.
12 năm học Tùng luôn là học sinh giỏi toàn diện.

Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Tùng cho biết: “Theo em học tập phải bắt đầu từ đam mê, không nên gò bó và biến việc học tập thành một áp lực hay thành sự áp đặt. Nếu lúc nào thấy thoải mái thì nên học, còn quá căng thẳng thì nên dừng lại. Trên lớp nên chú ý thầy cô giảng bài, nắm chắc kiến thức. Mỗi ngày ngoài việc học tập ở trường và ở lớp ôn tập em dành thời gian từ 4 tiếng để học vào buổi tối. Ban đầu là hệ thống lại kiến thức đã học, sau đấy mới tiến hành làm bài thực tiễn”.

Tuy đạt thủ khoa trường Đại học Thủy lợi, nhưng dự định sắp tới của Tùng là đợi kết quả Trường ĐH Y Hà Nội, Tùng thẳng thắn chia sẻ về ước mơ của mình: “Ước mơ chính của em là làm bác sỹ, ở quê em nhìn nhiều người hút thuốc lá bị bệnh mà không có ai tuyên truyền, chính vì vậy nếu em đỗ Trường ĐH Y Hà Nội, em sẽ đi học trường này, đây cũng chính là mơ ước của em và là nguyện vọng của gia đình em”.

Đức Văn