Hà Nội: Người dân tự ý “xẻ” dải phân cách để qua đường

(Dân trí) - Thay vì phải đi tiếp 1 đoạn khá xa mới có chỗ quay đầu xe theo qui định; nhiều người dân đã xếp gạch, bê tông vỡ làm cầu trượt, thậm chí “xẻ” dải phân cách để sang đường 1 cách nhanh hơn, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người đi đường khác.

Thi nhau băng qua dải phân cách để sang đường

Thi nhau băng qua dải phân cách để sang đường

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trên đường Hồ Tùng Mậu, đoạn đối diện với trường Cao đẳng Múa Trung ương và Trường Cán bộ Quản lý văn hóa Thể thao và Du lịch; tại đây công trường của đường sắt đô thị trên cao tuyến Nhổn – ga Hà Nội đã rào chắn 1 diện tích lòng đường khá lớn, khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mỗi khi quay đầu xe phải đi 1 đoạn khá xa mới có chỗ sang đường.

Tuy nhiên, tại vị trí nói trên, người dân đã xếp gạch, mảng bê tông vỡ, thậm chí “xẻ” cả dải phân cách hoặc có chỗ còn dùng bê tông làm thành cầu trượt để băng qua dải phân cách để sang đường 1 cách nhanh chóng, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Theo quan sát, mỗi khi điều khiển xe “leo” lên dải phân cách, nhiều trường hợp đã bị mắc kẹt, “mài” gầm xe vào phân bê tông, khiến nhiều chủ xe cảm thấy “xót xe”.

Mặc dù, sang đường gặp khó khăn và nguy hiểm như vậy, nhưng nhiều người vẫn “quyết” chọn cách đó thay vì phải đi 1 đoạn khá xa mới có chỗ quay đầu xe theo qui định.

Công trường đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã cướp 1 diện tích lòng đường khá lớn...

Công trường đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã "cướp" 1 diện tích lòng đường khá lớn...

Chen chúc nhau băng qua dải phân cách...

Chen chúc nhau băng qua dải phân cách...

Nhiều xe đã bị mắc kẹt như thế này


Nhiều xe đã bị mắc kẹt như thế này


Nhiều xe đã bị mắc kẹt như thế này

Nhiều xe đã bị mắc kẹt như thế này

Bục bê tông bị nhiều xe sang đường mài lẹm đi 1 đầu

Bục bê tông bị nhiều xe sang đường "mài" lẹm đi 1 đầu

Có chỗ, người dân còn dùng vữa bê tông đổ làm cầu trượt...

Có chỗ, người dân còn dùng vữa bê tông đổ làm cầu trượt...

Nguyễn Dương