Nam sinh ĐH Quốc gia gây bất ngờ ở màn chọn ngành bác sĩ nội trú
(Dân trí) - Lần đầu tiên, một sinh viên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội lọt top 4 bác sĩ nội trú, Trường ĐH Y Hà Nội. Nam sinh “gây sốt”, được nhiều người reo hò khi chọn ngành Nội tim mạch ở Match Day 2026.
Thử thách với chuyên ngành khó
“Vũ Hồng Đức, số thứ tự 04, chuyên ngành Nội tim mạch, Đại học Y Hà Nội”, khi nam sinh vừa xướng tên ngành, hàng trăm người trong khán phòng vỗ tay, hò reo bởi đây được coi là chuyên ngành khó trong số các chuyên ngành của kỳ thi bác sĩ nội trú.
Đức tốt nghiệp ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở kỳ thi bác sỹ nội trú 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội, Vũ Hồng Đức đạt 24,75/30 điểm. Nam sinh chỉ kém thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân 0,16 điểm, đứng thứ 4 trong hơn 1.000 thí sinh dự thi.

Nam sinh Đại học Quốc gia Hà Nội gây sốt với màn hô tên chọn ngành Nội tim mạch tại Match Day 2026 (Ảnh: Nhà trường cung cấp).
Người dẫn chương trình tại Match Day 2026 nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên, Trường Đại học Y Dược, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có thí sinh lọt vào top 4 kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội.
“Khi được bạn thông báo kết quả, tôi rất bất ngờ, chưa thể tin được. Tôi hồi hộp mở danh sách và thấy tên mình trong top 4, tôi gào thét trong phòng ngay lúc đó”, Hồng Đức nhớ lại.
Vũ Hồng Đức sinh ra trong gia đình có truyền thống Y khoa, ở Hà Nội. Mẹ Đức là một bác sĩ Nhi khoa và cũng là người truyền cảm hứng cho Đức trong việc chọn ngành nghề sau này.
Mặc dù rất thích môn vật lý ở những năm phổ thông nhưng nam sinh gác sang một bên để ôn thi môn sinh học.
Cùng với việc truyền cảm hứng từ mẹ, Đức đặt tất cả các nguyện vọng vào ngành Y đa khoa của hầu hết các đại học ở miền Bắc ở kỳ xét tuyển đại học năm đó.
Với 28,55 điểm, Đức không đậu nguyện vọng 1 Trường Đại học Y Hà Nội nên bắt đầu hành trình Y khoa của mình tại Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa Y Dược nay là Đại học Y Dược, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).
“Nhiều người hỏi tôi sao không theo ngành Nhi khoa của mẹ. Có lẽ do mỗi lần đi lâm sàng, tôi thấy mình đam mê với Nội khoa, trong đó có tim mạch. Vì vậy, tôi chọn Nội tim mạch”, Đức nói.

Màn hô tên của Đức khiến nhiều người trong khán phòng hò reo, vỗ tay (Ảnh: Ngọc Lưu).
Bạn bè đều gọi “Đức tim mạch”
Theo nam sinh, từ thời cấp 3, ở môn sinh học, cậu đã thích tìm hiểu các hệ tim mạch, tuần hoàn. Lên đại học, những lần có bài tập nhóm, Đức đều thực hiện liên quan đến tim mạch. Khi đi thi, Đức chọn trúng thi lâm sàng tim mạch trên 50 lần.
Chia sẻ về việc thi bác sĩ nội trú khác trường liệu có khó khăn, Đức cho hay, bản thân phải nỗ lực hơn rất nhiều và phải cân bằng việc học giữa hai trường.
Nam sinh phải phân định rạch ròi giữa việc ôn thi trên trường và ôn thi nội trú. Ngoài ra, có thể kết hợp hai công việc trên để giảm thiểu thời gian ôn tập cho não bộ.
Với điểm số ấn tượng, nhiều người đặt câu hỏi, vì sao nam sinh không chọn các chuyên ngành “hot”? Đức cho rằng: "Đây không phải sở thích nhất thời mà là đam mê đã được ấp ủ từ lâu, mình quyết tâm với lựa chọn đó và không hề hối hận".
Nam sinh cho biết, sẽ bắt đầu đi học và trực tại bệnh viện vào tháng 10 tới để cố gắng hoàn thành những việc mà trước đây chưa thực hiện được.