Đà Nẵng:

Xúc động cụ ông 80 tuổi đưa đón cháu gái đi thi

(Dân trí) - Một cụ ông đã ngoài 80 tuổi, đứng lặng lẽ nhiều giờ liền đợi cháu gái trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia tại Trường THPT Quang Trung (Đà Nẵng) khiến nhiều người nhìn thấy vô cùng xúc động.

Hình ảnh cụ ông Nguyễn Hữu Nghị (trú tại số 30 đường Trần Huy Liệu, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn đưa đón cháu gái là Nguyễn Hoài Xuân Diệu, nữ sinh trường THPT Nguyễn Hiền đến dự thi tại trường THPT Quang Trung trong ngày đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra khiến cho nhiều người nhìn thấy không khỏi bồi hồi xúc động.


Cụ Nghị nay đã 80 tuổi vẫn bền bỉ chờ đón cháu nội tan trường thi hàng giờ liền.

Cụ Nghị nay đã 80 tuổi vẫn bền bỉ chờ đón cháu nội tan trường thi hàng giờ liền.

Cụ ông với vóc dáng gầy gò, làn da sạm nhăn nheo vì tuổi tác, trên khuôn mặt hiện lên một chút hồi hộp, lo lắng, nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc, trong ngày đầu tiên đưa đón cháu nội đi dự kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Ông nội cảm thấy hạnh phúc khi cháu gái tan trường thi với vẻ mặt tươi tắn
Ông nội cảm thấy hạnh phúc khi cháu gái tan trường thi với vẻ mặt tươi tắn
Ông đưa đón cháu đi thi mỗi ngày
Ông đưa đón cháu đi thi mỗi ngày

Khi tiếp xúc và được hỏi, cụ ông xúc động bộc bạch: Ba mẹ cháu đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về có một vài lần, nên một tay ông bà nội nuôi dưỡng và chăm sóc cháu từ khi cháu mới lên 6 tuổi. Việc cháu thiếu thốn tình cảm ba mẹ từ nhỏ khiến ông bà rất thương. Ông bà luôn cố gắng dồn hết yêu thương và những gì tốt nhất cho cháu.

Cháu Diệu rất thông minh, lanh lợi, sống rất tình cảm với ông bà. Suốt 12 năm học, cháu luôn đạt học sinh giỏi của trường. Điều này khiến ông bà rất vui. Trước khi cháu bước vào kỳ thi quan trọng này, ông bà chỉ biết động viên, mong cháu luôn bình tĩnh và hoàn thành tốt các bài thi.

Sau khi kết thúc một ngày dài với 2 môn thi đầu tiên là Văn và Toán, Xuân Diệu đã chạy đến bên ông nội với nụ cười rạng rỡ, cụ ông cũng vui mừng vì hiểu rằng cháu gái của mình phần nào đó đã hoàn thành tốt các bài thi.

Xuân Diệu chia sẻ, 2 môn thi đầu em đều làm được, riêng môn Toán đề ra hơi khó, mang tính phân loại học sinh rất cao. Mong muốn của em là sẽ được đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ để theo đuổi môn tiếng Anh mà mình yêu thích, sau này có cơ hội kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp ông bà khi ông bà đã lớn tuổi.

Chí Lê