Vừa trông thi, vừa lo thí sinh... đau đẻ!

Đó là câu chuyện của cô Trần Thị Bích Hợp kể lại sau khi thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng thi trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông, Hà Nội) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Theo lời kể của cô Bích Hợp, khi thấy một nữ sinh bế bụng bầu, khệ nệ tiến vào trường thi, không chỉ các thí sinh mà tất cả cán bộ coi thi làm nhiệm vụ tại đây đều vô cùng ngạc nhiên, thêm chút cảm thông, ái ngại.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, từng bước đi, từng việc làm, ý thức tuân thủ nội quy trường thi của thí sinh đã làm tất cả mọi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thay vì cần được lưu ý vì hoản cảnh rất đặc biệt của mình, thí sinh này luôn đến đúng giờ với sự ủng hộ, chăm sóc đưa đón chu đáo của người bạn đời. Trong phòng thi, H. luôn thực hiện đúng mọi yêu cầu và làm bài thi rất nghiêm túc.

Qua tìm hiểu, được biết, thí sinh đặc biệt này là Thu H - học sinh của một Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội). H năm nay 22 tuổi nhưng vì một số lý do chưa dự thi tốt nghiệp THPT được.

Hiện nay, H đang làm công nhân và cố gắng tham gia học tập tại TTGDTX để lấy thêm kiến thức và thi lấy tấm bằng THPT, mong muốn kiếm được việc làm ổn định và tốt hơn để đảm bảo cho tương lai.

"H chia sẻ rằng, vì những điều kiện riêng mà em chưa có được trong tay tấm bằng THPT. Em đã đi làm, có thu nhập nhưng thấp và khá bấp bênh. Em cũng đã xây dựng gia đình và dự kiến sinh con đầu lòng vào ngày 6/7/2016. Vì vậy, nỗ lực tham gia kỳ thi này để mong một tương lai ổn định hơn, tốt đẹp hơn cho cả gia đình nhỏ của mình" - cô Bích Hợp kể lại.

Nhớ lại những ngày làm nhiệm vụ tại trường thi, cô Bích Hợp cho biết: Ngay sau ngày làm thủ tục, tiếp nhận thí sinh có điều kiện đặc biệt dự thi, Hội đồng thi trường THPT Trần Hưng Đạo đã chuẩn bị kỹ càng để hỗ trợ thí sinh trong trường hợp khẩn thiết.

Phòng y tế nhà trường chuẩn bị những điều kiện cơ bản nhất về chăm sóc sức khỏe cho thí sinh nói chung và lưu ý đến thí sinh đặc biệt. Cán bộ y tế luôn túc trực để hỗ trợ thí sinh khi cần, phòng trường hợp thí sinh này sinh con sớm hơn dự kiến vì kỳ thi diễn ra từ ngày 30/6 – 4/7, chỉ trước ngày dự sinh của em H. vỏn vẹn 2 ngày.

Các thí sinh cùng trường thi cũng tỏ thông cảm và tương trợ nên em H. cũng rất tự tin, thoải mái khi đến trường thi.

Bên cạnh đó, các cán bộ làm công tác thi luôn tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh được thoải mái về mặt tâm lý và hoàn thành bài thi theo quy định về thời gian, chấp hành nghiêm túc các quy chế.

Trong suốt quá trình thi, mặc dù sắp đến ngày vượt cạn nhưng được sự quan tâm chăm sóc của mọi người cùng với nỗ lực của bản thân, sức khỏe em H. ổn định bình thường và theo quan sát của cán bộ coi thi thì em H. đã hoàn thành bài thi tương đối tốt.

Nói về ấn tượng đối với thí sinh mang bầu sắp đến ngày vượt cạn đến trường thi, cô Bích Hợp trầm ngâm: “Chúng tôi rất trân trọng tinh thần chăm chỉ học tập, vượt hoàn cảnh và quyết tâm cao của thí sinh.

Cảm phục hơn nữa khi được biết, em cố gắng hoàn thành kỳ thi trong năm nay để hi vọng sau thời gian nghỉ sinh con sẽ kiếm được việc làm tốt hơn để có thể lo cho con một cuộc sống khấm khá hơn bản thân mình,.... Chúng tôi đều cầu chúc cho những ao ước tốt đẹp của em H. sẽ trở thành hiện thực”.

Cô Bích Hợp cũng cho biết thêm: Hội đồng thi trường THPT Trần Hưng Đạo gồm nhiều đối tượng thí sinh nhưng chủ yếu là thí sinh đến từ các Trung tâm GDTX, các trường dạy nghề, trường ngoài công lập. Các em có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều em theo học hệ vừa học vừa làm.

Tuy vậy, sau kỳ thi vừa qua, cá nhân tôi và Hội đồng thi đánh giá, cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh ở đây đã hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia 2016 đúng tiêu chí “hiệu quả - an toàn - nghiêm túc”.

Theo Kim Thoa

Giáo dục & Thời đại