Quảng Trị:

Vụ nam sinh lớp 7 bị “bắt cóc hụt” chỉ là chuyện tự bịa

(Dân trí) - Ngày 1/3, Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã làm rõ việc nam học sinh lớp 7 bị “bắt cóc hụt” chỉ là câu chuyện do em tự bịa ra để đánh lừa gia đình. Công an cũng xác định việc em này nói với gia đình mình bị “bắt cóc” để tránh bị ba đánh đòn do chơi game.

Trước đó, ngày 24/2, sau khi vào huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đón con là P.V.C. về nhà tại thôn Tân Phước, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, vợ chồng anh Phạm Văn Hùng nghe con kể lại chuyện mình vừa thoát khỏi vụ “bắt cóc”.

Công an xác định câu chuyện em C. bị bắt cóc chỉ là do em dựng chuyện
Công an xác định câu chuyện em C. bị bắt cóc chỉ là do em dựng chuyện

Sau đó, người thân đã đến trình báo tại cơ quan công an việc em này bị đối tượng lạ mặt uy hiếp và chở vào địa phận Thừa Thiên - Huế.

Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Hải Lăng đã làm rõ thực chất câu chuyện do em này tự dựng nên. Do sợ bị đánh đòn vì ham chơi nên C. lén lấy quần, áo bỏ vào cặp đi học và lấy 1 chiếc điện thoại của cha cùng chiếc xe đạp để đi trốn, dự định vào Quảng Ngãi làm thuê. Tuy nhiên, khi đạp xe vào đến một cây xăng ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì trời tối, C. giấu chiếc xe đạp và gọi điện về nhà báo với gia đình mình bị một người lạ bắt cóc.

Phía công an huyện Hải Lăng cũng đã phát hiện chiếc xe đạp của học sinh này và tiến hành trao trả cho gia đình. Theo Công an huyện Hải Lăng, trên địa bàn từng xảy ra vụ việc dựng chuyện bị "bắt cóc" tương tự.

Đăng Đức