Cần Thơ:

Vụ bé trai 4 tuổi bị bỏng dương vật: Chủ nhóm trẻ hứa lo toàn bộ chi phí điều trị

(Dân trí) - Ngày 20/3 nguồn tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết buổi làm việc giữa chính quyền địa phương, đại diện nhóm trẻ Mai Hồng về trường hợp bé Nguyễn Hoàng Long bị bỏng dương vật khi đang theo học tại nhóm trẻ, đã thống nhất được kết quả.

Cụ thể, sau khi trụ trì chùa Phước Tuyền báo cáo với chính quyền địa phương về việc bé Long bị bỏng dương vật khi đang học tại nhóm trẻ Mai Hồng thì chủ của nhóm trẻ là bà Phạm Thị Hải Phong đã đến bệnh viện thăm hỏi cháu Long và đến chùa Phước Tuyền (nơi nuôi dưỡng bé Long) để xin lỗi, hứa sẽ lo toàn bộ chi phí của bé Long nằm bệnh viện và chi phí thuê người trông giữ bé lúc nằm bệnh viện.

Bé Long bị bỏng dương vật độ 2 ở nhóm trẻ Mai Hồng.
Bé Long bị bỏng dương vật độ 2 ở nhóm trẻ Mai Hồng.

Phòng Giáo dục quận Bình Thủy xác định đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra ngoài ý muốn nên đã yêu cầu chủ nhóm trẻ cùng các cô giáo rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc trông giữ trẻ, sẽ đưa ra rút kinh nghiệm trong toàn ngành Giáo dục quận.

Được biết, bé Long bị cha mẹ bỏ rơi và được chùa Phước Tuyền nhận làm con nuôi. Hiện tại 4 bé khác là con nuôi của chùa Phước Tuyền vẫn theo học ở nhóm trẻ gia đình này.

Hiện bé Long vẫn đang được điều trị tại khoa ngoại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Các bác sĩ cho biết vết phỏng cũng đã ổn định, bé đã tự tiểu được, tuy nhiên vẫn đang điều trị bằng kháng sinh và theo dõi kỹ vết thương.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 15h ngày 14/3 vào giờ ăn chiều của các cháu lớp mầm và chồi do cô Bùi Thị Nhung phụ trách, trong lúc cô Nhung chia thức ăn cho các cháu thì bất ngờ cháu Long bưng tô hủ tiếu lên làm đổ vào người. Sau khi sự việc xảy ra nhà trường có sơ cứu cho bé. Đến 17h15’ cùng ngày, phụ huynh rước bé về nhà. Tuy nhiên do vết bỏng khá sâu lại ở vùng “nhạy cảm” nên bé phải nhập viện điều trị.

Phạm Tâm