Bạn đọc viết:

Vì sao cháu tôi sợ học trường chuyên?

(Dân trí) - Mấy ngày nay, tôi thật sự "đau đầu" với chuyện gia đình của anh trai tôi. Chẳng là cô con gái rượu của anh bỗng dưng "giở chứng". Cháu vừa thi đậu vào lớp chuyên Văn của tỉnh. Cả nhà ai cũng mừng cho cháu. Vậy mà chẳng hiểu sao, giờ cháu cứ nằng nặc xin ba mẹ cho chuyển về học trường gần nhà.

Năn nỉ, dỗ dành mãi chẳng được, chị dâu tôi đổ bệnh phải nằm viện. 

Cô cháu gái của tôi vốn rất chăm ngoan. Cháu chịu khó và đặc biệt yêu thích môn Văn. Năm lớp 9 cháu từng đạt giải Ba môn Văn của tỉnh. Anh chị tôi rất tự hào và hạnh phúc về cô con gái của mình.

Trong đợt thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, cháu nhất định đòi dự tuyển trường gần nhà. Nhà cháu nằm sát một trường cấp 3. Cháu mong muốn được học ở ngôi trường đó. Thế nhưng anh chị tôi thì nhất định không chịu. Vừa dỗ dành, vừa đe dọa, cuối cùng con bé mới chịu thi vào lớp chuyên. Thật may, con bé đã trúng tuyển với số điểm vừa đủ.

Ngay khi biết con gái vừa đậu, anh chị tôi sốt sắng tìm thầy để cho con học thêm. Con bé được gửi gắm vào các thầy cô đã có thương hiệu nổi tiếng. Gần một tháng nay, con như ca sĩ chạy xô. Ngày nào con cũng tất bật với lịch trình học thêm kín mít. Nhiều hôm con học xong về tới nhà là 10h đêm.

Con bé vốn sức khỏe không được tốt. Hàng ngày phải chạy xe đạp điện đi đi, về về gần 10 cây số. Chưa kể, con bé chỉ xuất sắc môn Ngữ văn, còn các môn khác cháu chỉ học khá. Trong khi đó, thầy cô thì lại giảng nhanh. Cháu thấy mình đuối hơn các bạn trong lớp học thêm. Vì thế, cháu rất lo lắng và sợ hãi. Cháu mong muốn được chuyển về học trường gần nhà.

Ngay khi nghe con gái nói, anh chị tôi vô cùng tức giận rồi mắng mỏ cháu không tiếc lời. Rằng con người ta thì ao ước như vậy mà không được. Con mình thì đậu rồi lại không muốn học. Rồi anh trách mắng cháu không có ý chí, nghị lực gì cả. Mới khó khăn một chút đã không vượt qua. Cứ thế, anh chị không ngừng chì chiết con bé. Cuối cùng, anh mới gọi điện nhờ tôi đến khuyên bảo cháu.

Trò chuyện, tâm sự với cháu tôi rất thông cảm với những áp lực mà cháu đang gặp phải. Môi trường mới, cháu gặp rất nhiều bạn học giỏi hơn mình. Chính vì vậy mà cháu bắt đầu lo sợ. Chưa kể, với lịch học thêm dày đặc, cháu thấy mình khó kham nổi.

Thực tế, học ở trường chuyên luôn gặp nhiều áp lực. Học sinh ở đó thường học rất giỏi. Muốn theo kịp bạn bè, ai cũng phải cố gắng rất nhiều. Thành thử, nhiều trò rất sợ học ở trường chuyên.

Là một giáo viên, nên tôi khá rõ những áp lực khi trò học ở trường chuyên. Ai cũng phải cô gắng nếu không muốn bị đảo thải. Nhiều trò từng tâm sự với tôi rằng học ở trường chuyên mất hết cả sự hồn nhiên tuổi trẻ. Lúc nào cũng áp lực về chuyện học hành thi cử. Có em còn bảo sau này có con nhất định không ép con thi vào trường chuyên nữa.

Suốt buổi chiều, tôi ngồi trò chuyện tâm sự với cháu. Cuối cùng, tôi mong cháu hãy cố gắng lên. Hãy tạo cho mình tâm thế thật thoải mái. Thực tế, cháu đã vào học chính thức đâu mà sợ không theo kịp. Mới chuyển cấp ai cũng áp lực như thế cả. Cứ từ từ rồi cháu sẽ quen thôi. Con người có trải qua vất vả mới gặt được trái ngọt. Nếu cháu thấy việc học thêm quá áp lực, cháu có thể chọn cách khác. Cháu có thể học trực tuyến trên mạng ở nhà, miễn sao cháu hiểu bài là được.

Như gỡ được mối lo trong lòng, cháu vui vẻ hẳn lên. Cháu bảo có thế mà cháu nghĩ mãi không ra. Điều cháu lo sợ nhất là việc đi học thêm. Ba mẹ cháu lúc nào cũng dọa cháu không học thêm là không theo nổi. Môn nào mẹ cháu cũng bắt học thêm cả. Mà cứ học kiểu này, cháu sợ mình không đủ sức. Bây giờ chưa học chính khóa đã vất vả thế này rồi. Cháu lo lắng lắm ạ. Cháu mong tôi nói giúp với ba mẹ là cho cháu được tự học. Nhất định cháu sẽ không để cả nhà phải thất vọng về cháu.

Nhìn cháu vui vẻ trở lại, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi sẽ nói chuyện này với ba mẹ cháu. Mong sao cháu bước vào năm học mới thật vui tươi và hạnh phúc.

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!