“Vật vã” ôn thi tốt nghiệp THPT những ngày oi bức

(Dân trí) - Sáng nay 17/5, mặc dù trời Hà Nội đã nhiều mây nhưng sự oi bức thì vẫn chưa giảm là bao. Đợt nóng đầu mùa rơi vào đúng thời điểm học sinh lớp 12 đang “vật lộn” ôn thi tốt nghiệp THPT khiến cả cô và trò đều mệt nhoài.

Hầu hết các trường THPT công lập ở Hà Nội chủ yếu dùng quạt trần kết hợp với việc mở tung cửa sổ nhằm lấy “gió trời” để “chống nóng”. Tuy nhiên để có đủ ánh sang cho HS ôn tập, hệ thống dàn đèn chiếu sáng được bật tối đa. Chính vì thế vừa chịu sức nóng của “ông trời” học trò lại còn nhận thêm sự tỏa nhiệt của các bóng điện khiến cho cả cô và trò càng thêm phần uể oải.
 
Clip cô và trò Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) chống chọi với nóng bức để ôn thi tốt nghiệp THPT:


Để ứng phó với cái nóng ảnh hưởng đến công tác ôn thi nên không ít ý tưởng được “lóe lên”. Có em dùng sách vở quạt cho mát, có em dùng quạt giấy…Đặc biệt hơn cả là có em còn chịu khó vác quạt điện từ nhà lên để cắm ngồi học cho mát. Dùng đủ mọi cách có thể nhưng việc ôn tập dù thế nào vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Bên cạnh đó, điều đáng ghi nhận là em nào cũng “nhếch nhác” cho dù trước khi ra khỏi nhà đã ăn mặc rất chỉnh chu.

Cô Liên - giáo viên môn Sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) chia sẻ: “Nắng nóng mấy ngày qua ảnh hưởng ít nhiều đến công tác ôn tập. Có những em bị cảm nắng hoặc đành phải nghỉ ôn tập do bị ốm. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận, mặc dù nắng nóng như vậy nhưng các em vẫn chịu khó học, sĩ số lớp vẫn luôn ổn định. Điều này cũng dễ hiểu bởi kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới đối với các em rất là quan trọng nên không thể bỏ bê vì lý do “nắng nóng”. Rất may hôm nay sẽ là buổi ôn tập cuối cùng tại trường”.

Nguyễn Hùng - Phạm Oanh