Từ núi Lam Sơn chinh phục đỉnh Olympia

(Dân trí) - Là một trong 4 ứng cử viên cho chức vô địch của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10, hiện chàng trai xứ Thanh Đỗ Đức Hiếu đang “dùi mài kinh sử” chuẩn bị cho cuộc chinh phục đỉnh núi cao nhất diễn ra vào tháng 4 năm 2010.

Bước vào kỳ thi Quý II của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2009 với tâm trạng khá thoải mái, không chút áp lực, Hiếu đã đạt kết quả cao với 320 điểm và giành được một vé tham dự cuộc thi chung kết (diễn ra vào tháng 4 năm 2010).

Từ núi Lam Sơn chinh phục đỉnh Olympia - 1
Đỗ Đức Hiếu đã giành được một vé cho chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ nhỏ, Hiếu đã đam mê các kiến thức khoa học. Hiếu kể: “Một lần đến nhà cô giáo được cô tặng cho cuốn sách “Ông ơi vì sao lại thế?”, mình đọc một cách ngấu nghiến và chính nó đã khơi dậy trong mình niềm đam mê khoa học cho đến bây giờ”.

Cậu lớp phó học tập của lớp 12A6, Trường THPT Lê Lợi (Thọ Xuân, Thanh Hóa) vẫn luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến vì thành tích học tập xuất sắc. Nhiều năm liền, Hiếu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, đoạt giải nhì môn Toán cấp tỉnh và giải nhất kỳ thi giải toán bằng máy tính Casio. Không những thế, cậu còn hoàn thành tốt hoạt động Đoàn khi nắm giữ cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường. Vừa qua, Hiếu là gương mặt trẻ được biểu dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá năm 2009.

Chia sẻ về cách học của mình, Hiếu tiết lộ về kiểu học theo mạng lưới như chăng tơ nhện hay nói cách khác giống như tạo các đường link trên Internet. Nếu muốn đọc về một bộ môn nào đó trước hết Hiếu lập các mạng kiến thức cơ bản. Từ các kiến thức mới lại liên hệ với các cột kiến thức cũ. Chẳng hạn như học Toán thường thì Hiếu liên hệ với Lí, Hóa; học Văn thì liên hệ với Sử, Địa.

Chuẩn bị cho trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia sắp tới, ngoài thời gian học các môn trên lớp, Hiếu còn dành khá nhiều thời giờ để tìm hiểu thêm các kiến thức từ mạng Internet. Mặc dù đây là thời gian để Hiếu dồn sức chuẩn bị chu đáo cho cuộc chinh phục đỉnh núi cao nhất nhưng cậu bạn chọ biết “nóng vội thì sẽ kiệt sức mất”. Bởi vậy, Hiếu xây dựng cho mình một thời gian biểu hợp lí, cân bằng giữa chơi và học. Cậu quan niệm: “Tri thức vốn có trong cuộc sống và nó cần được tích lũy dần. Điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị một sự thoải mái để dễ dàng tiếp nhận nó”. Ngoài giờ học, Hiếu còn chơi thể thao và tranh thủ cùng bạn bè đi chơi vào những ngày cuối tuần. Hàng ngày, Hiếu vẫn đảm đang giúp mẹ lo việc nội trợ và giành những phút giây thư giãn bên cây đàn ghi-ta.

Từ núi Lam Sơn chinh phục đỉnh Olympia - 2
Ngoài giờ học, Hiếu thư giãn bên cây đàn ghi-ta.

Đánh giá về các đối thủ trong trận chung kết sắp tới, Hiếu chia sẻ: “Nhìn chung mặt bằng kiến thức của các nhà leo núi khá đồng đều bởi đã được thử thách qua các chặng chinh phục. Ai cũng có thế mạnh riêng của mình, chắc chắn trận chung kết sẽ là một cuộc phân tranh kiến thức để giành vòng nguyệt quế. Vì thế để chiến thắng đối thủ, mình phải thật sự tự tin và tạo được một tâm lý tốt. Bên cạnh đó may mắn cũng là một trong những yếu tố quyết định”.

Nhận được sự động viên, giúp đỡ và cổ vũ của bố mẹ, thầy cô và bạn bè, chàng trai xứ Thanh tự tin sẽ “khắc” được tên mình trên đỉnh vinh quang Olympia.

Bài và ảnh: Đình Hải