Trường THPT Đông Kinh: Đặt mình làm cha mẹ học sinh để giảng dạy hết lòng

(Dân trí) - Với khẩu hiệu “Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ học sinh để giảng dạy giáo dục và xử lý công việc” cũng như “Tất cả vì học sinh thân yêu”, trong những năm qua thầy và trò trường THPT Đông Kinh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã không ngừng phấn đấu và phát huy, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, các thầy cô đã có dịp trải lòng về học trò, về mái trường Đông Kinh thân yêu gắn bó hơn hai thập kỷ qua.

Trường THPT Đông Kinh: Đặt mình làm cha mẹ học sinh để giảng dạy hết lòng - 1
Trường THPT Đông Kinh “Nơi nuôi dưỡng những ước mơ”.

Khẳng định chất lượng giáo dục

Trường THPT Đông Kinh được biết đến là môi trường giáo dục thân thiện, khép kín, sạch đẹp với nhiều phòng học, phòng thực hành, phòng làm việc đầy đủ tiện nghi, có điều hòa hai chiều, máy chiếu, máy tính kết nối internet hiện đại. Học sinh được sinh hoạt, học tập vui vẻ không chỉ trong các lớp mà cả giữa các khối. Đây là mối liên kết chặt chẽ, tạo nên tinh thần đoàn kết của học sinh trong trường.

Đặc biệt, trường nhiều năm liên tục có học sinh tốt nghiệp đạt tỷ lệ cao, có năm đạt tỉ lệ 100% tốt nghiệp. Hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp đều trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Nhà trường có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, có năng lực chuyên môn cao, giáo dục theo phương pháp mới. Nhiều thầy cô đã từng tham gia giảng dạy ở các trường chuyên với thành tích xuất sắc trong các kỳ thi giáo viên giỏi.

Trường THPT Đông Kinh: Đặt mình làm cha mẹ học sinh để giảng dạy hết lòng - 2

Thầy Đinh Xuân Hương (thứ 2, từ trái sang) - Chủ tịch HĐQT Trường THPT Đông Kinh.

Với mục tiêu đào tạo của nhà trường, các em học sinh được giáo dục trở thành một con người toàn diện: giàu trí tuệ, có nhân cách, thích ứng nhanh, sống nhân ái và hoàn thiện phát triển bản thân, có hoài bão lớn. Nhà trường chú trọng phát triển tố chất riêng trong mỗi học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, các phong trào văn nghệ, thể thao và giáo dục kĩ năng sống. Đặc biệt hệ thống câu lạc bộ (CLB Bóng đá, CLB Văn học) giúp các em phát huy sở trường, sống tích cực và tự tin hơn vào bản thân.

Thầy Đinh Xuân Hương, Chủ tịch HĐQT Trường THPT Đông Kinh chia sẻ: “Trường THPT Đông Kinh là một trường ngoài công lập nên vấn đề mà chúng tôi tập trung chính là tuyển sinh và chất lượng. Nói một cách khác, tuyển sinh chính là điều kiện sống và chất lượng là điều kiện còn của THPT Đông Kinh, do đó chúng tôi đã thực hiện đồng thời cả 2 việc”.

Lấy tình thầy trò làm nền tảng

Đáng nói, trường THPT Đông Kinh luôn lấy tình cảm thầy trò làm nền tảng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện với phương châm: “Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ học sinh để giảng dạy giáo dục và xử lý công việc”.

Cô giáo Trần Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Kinh bày tỏ rằng, trong năm học vừa qua bằng sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ CBGVNV nhà trường, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể những kết quả ở tất cả mọi mặt vẫn được duy trì giữ vững và không ngừng phát triển. Trong đó, các đồng chí CBGV, NV đã luôn ủng hộ đồng hành cùng với lãnh đạo nhà trường, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Trường THPT Đông Kinh: Đặt mình làm cha mẹ học sinh để giảng dạy hết lòng - 3
Cô giáo Trần Thị Tâm, Hiệu trưởng nhà trường.
Trường THPT Đông Kinh: Đặt mình làm cha mẹ học sinh để giảng dạy hết lòng - 4
Tập thể cán bộ, giáo viên trường THPT Đông Kinh

“Mái trường Đông Kinh đã thắp lên trong tôi ngọn lửa, ước mơ cháy bỏng không ngừng và lý tưởng sống, cống hiến cho nghề, cho đời, ươm mầm ước mơ cho bao thế hệ học trò. Tôi yêu lắm Đông Kinh! Nơi đây có những đồng nghiệp luôn bên tôi, giúp đỡ tôi để trưởng thành hơn, hoàn thành tốt công việc. Nơi đây, tôi cũng nhận được nhiều tình yêu thương chân thành, sự ngưỡng mộ, niềm tin yêu của các bậc Cha mẹ học sinh và học trò.

Tôi yêu lắm những tầng hoa giấy nở bừng sắc thắm trước cổng trường, yêu cả dãy hành lang tầng 2, nơi đây tôi thường đứng ngắm học trò nô đùa dưới sân trường. Với tôi, mỗi khoảng sân lớp học nơi đây gần gũi thân thiết như một phần trong cuộc sống của tôi, nơi nào cũng đầy ắp kỷ niệm thân thương mà tôi đã có với bao thế hệ học trò. Tôi yêu Đông Kinh - Một Tình yêu ít được nói ra nhưng luôn hiện hữu trong tôi. Đông Kinh trong tôi là nơi để nhớ, để thương yêu, nơi ươm mầm ước mơ và hi vọng”, cô Tâm nói.

Bên cạnh đó, cô giáo Nông Thúy Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đông Kinh cũng xúc động cho hay, Đông Kinh là mái trường tôi đã gắn bó 20 năm tuổi trẻ, cũng là nơi lưu giữ của tôi nhiều kỷ niệm, có vui buồn, niềm hạnh phúc, sự thành công, sự ra đi và trở về. Nhưng hơn tất cả là nơi lưu giữ bao yêu thương của tôi, sợi dây yêu thương vô hình lý giải cho sự gắn bó của tôi với mái trường suốt bao năm qua.

Trường THPT Đông Kinh: Đặt mình làm cha mẹ học sinh để giảng dạy hết lòng - 5
Cô giáo Nông Thuý Hồng, Phó hiệu trưởng nhà trường.

20 năm được làm việc với các thầy cô Hiệu trưởng là thầy Chinh, thầy Hòe, thầy Tự, cô Tâm và đặc biệt là thầy Hương, chủ tịch HĐQT, yêu thương mà tôi nhận được từ những người lãnh đạo trường chính là “sự tin tưởng” trong mọi công việc được giao; là “sự chia sẻ, ủng hộ” trong cả công việc lẫn cuộc sống từ những người đồng nghiệp và giản dị nhưng chất chứa yêu thương còn là câu nói “em cảm ơn cô” của nhiều thế hệ học sinh dành cho tôi.

Chia sẻ về tình cảm cô trò, cô Hồng nói: “Trong nghề dạy học, hạnh phúc thật giản dị và cũng thật lớn lao, bởi hạnh phúc là khi trao yêu thương cho học sinh của mình thì sẽ nhận lại vô vàn sự yêu thương khác. Yêu thương mình trao cho học trò là “một trái tim hồng”. Còn yêu thương mà học trò gửi lại là “bảy sắc cầu vồng”. Tình thầy trò là ngọn lửa ấm áp mãi sáng trong tâm hồn mỗi con người”.

…Nắng mưa dông bão đất trời

Vẫn đò chở Đạo, cả Đời đấy thôi.

Mặc ai đong đếm đầy vơi

Đò em nào kể ai người hèn sang.

Phải chi con nước phũ phàng

Đò dọc thì thoát, đò ngang tròng trành.

Ước gì không khách lữ hành

Chơi vơi chỉ có một mình một ta…

Mịt mù bão táp mưa sa

Giờ trang giáo án

Tìm ta

Tìm mình…

Tìm - Bùi Đắc Ngôn

(Kính tặng cô Trần Thị Tâm

Cùng tập thể giáo viên chủ nhiệm trường Đông Kinh)