Trở lại nơi “phụ huynh lội sông đưa trẻ đến trường”

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi <i>Dân trí</i> đăng loạt bài “Thót tim cảnh phụ huynh lội sông đưa trẻ đến trường” gây xôn xao dư luận, sáng 21/12, chúng tôi đã có dịp trở lại thôn Phú Mưa (thuộc xã Zơ Ngây, huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam).

Mùa này, nước sông R’lang đã không còn lớn như thời điểm trước đây khi chúng tôi đến nhưng ngược lại do thời tiết rét đậm nên rất khó khăn cho trẻ em và người dân trong thôn mỗi khi lội sông đi qua bên kia đường quốc lộ. Trở lại Phú Mưa lần này, trong chúng tôi có cả niềm vui và nỗi niềm mà người dân nơi đây mang lại… 

Đứng trên bãi bồi phía bên này sông, chúng tôi với gọi một phụ nữ đang làm cỏ nà gần bờ sông bên kia và được người phụ nữ này chèo bè đưa qua thôn. Chị cho biết, sáng nào mình cũng làm “nhiệm vụ” canh gác và chèo bè đưa khách và trẻ em sang sông. Vừa chạm được bờ sông, vài trẻ em Cơtu ở thôn Phú Mưa tíu tít theo chân chúng tôi về làng.

Trở lại nơi “phụ huynh lội sông đưa trẻ đến trường” - 1
Từ ngày có chiếc bè nứa này, người dân và trẻ em Phú Mưa đã đỡ vất vả hơn vì nước lũ.

Vừa trở về sau buổi họp thôn, trưởng thôn Phú Mưa Alăng Chô đã hồ hởi khoe với chúng tôi về tình hình của thôn bản mình. Trưởng thôn Alăng Chô bảo: “Kể từ khi nghe được thông tin sẽ có cầu, người dân thôn ni ai cũng mừng. Nhiều người còn tự đăng ký danh sách thi đua phát triển kinh tế để chào đón một công trình trọng đại của buôn làng trong thời gian tới”.

Đưa chúng tôi đến thăm một số hộ gia đình nghèo nhất bản, ông Chô cho biết: “Có khó khăn đến mấy đồng bào mình vẫn cố gắng làm ăn để chào đón đến ngày được xây cầu. Ai cũng vui vì biết thôn sẽ có cầu nên chắc chắn Tết năm ni ai cũng phấn khởi, ấm lòng”.

Theo trưởng thôn Chô, do không muốn con em trong thôn phải nghỉ học nên hằng năm thôn cũng huy động thanh niên góp công sức làm chiếc bè nứa để thuận tiện qua lại. “Hơn một tháng ni trẻ em và người dân trong thôn đều đi lại bằng chiếc bè này. Mặc dù không mấy an toàn khi nước sông dâng cao nhưng so với trước đây thì chiếc bè này cũng khá đảm bảo cho tính mạng người dân mỗi khi qua sông” - trưởng thôn Chô cho biết thêm.

Biết chúng tôi về thăm dân làng, già làng Alăng Chúc vui lắm. Già kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của người dân trong bản. Khi nói đến chuyện người dân và trẻ em vượt sông mỗi ngày trong mùa lũ từ nhiều năm nay, chợt mắt già nhíu lại. Già Chúc phân trần: “Ngày trước, nước lũ đã làm hàng chục vụ trôi sông của người dân trong thôn nhưng may mắn thoát chết. Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, già đau lòng lắm, già đã khóc”.

Trở lại nơi “phụ huynh lội sông đưa trẻ đến trường” - 2
Trưởng thôn Alăng Chô (trái) và già làng Alăng Chúc vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi: "Cây cầu được xây dựng là tất cả niềm ao ước mà người dân chúng tôi mong đợi!"

Từ ngày biết được thôn sẽ có chiếc cầu vĩnh cửu trong thời gian tới, đồng bào Phú Mưa rất phấn khởi. “Đồng bào lo làm ăn, trẻ em lo đến lớp, tất cả đều đang mong mỏi và chờ đợi đến ngày sẽ chứng kiến cây cầu được xây dựng. Đó là tất cả niềm ao ước mà người dân chúng tôi mong đợi!” - trưởng thôn Alăng Chô cho biết thêm khi chia tay chúng tôi.

Bài và ảnh: Vương Hoàng