Trẻ mầm non ăn cơm với… dế mèn: UBND TP Kon Tum phản hồi

(Dân trí) - UBND thành phố Kon Tum vừa có công văn phản hồi tới báo điện tử <i>Dân trí</i> về nội dung bài báo “Xót xa nhìn trẻ mầm non ăn cơm với … dế mèn”. Theo đó, UBND TP Kon Tum cảm ơn sự thông tin, phản ánh kịp thời của báo <i>Dân trí</i>.

Công văn phản hồi báo
Công văn phản hồi báo Dân trí  của UNBD thành phố Kon Tum.
 
 
Bài “Xót xa nhìn trẻ mầm non ăn cơm với … dế mèn” đăng trên báo Dân trí ngày 7/4/2013 phản ánh về việc học sinh mầm non ở điểm trường số 1, thuộc trường mầm non Tuổi Hồng (xã Đắk Rơ Wa, cách trung tâm TP Kon Tum chưa đầy 5km) ăn cơm trắng, lá sắn nấu mì tôm, thêm vào đó không có điện, nước và cơ sở vật chất cực kì thiếu thốn.
 
Trong công văn phản hồi báo Dân trí, UBND TP Kon Tum cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác giáo dục trên địa bàn TP Kon Tum như bài báo đã nêu. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Kon Tum đã chỉ đạo phòng GD-ĐT khẩn trương thành lập Đoàn công tác, kiểm tra toàn diện về cơ sở vật chất, việc sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi… của các em học sinh trên tất cả các điểm trường lẻ và trường chính trên địa bàn TP Kon Tum, đề xuất UBND TP Kon Tum cho ý kiến trước ngày 20/4/2013.
 
Công văn phản hồi báo
 
Công văn phản hồi báo
Học sinh mầm non ở trường tiểu học Đắk Rơ Wa (xã Đắk Rơ Wa, TP Kon Tum)  ăn cơm trắng, lá sắn nấu mì tôm.
 
Ngủ trong những manh chiếu rách, các em phải dùng áo làm gối
Ngủ trong những manh chiếu rách, các em phải dùng áo làm gối.

Trước đó, trong hai ngày 8 và ngày 9/4, PV Dân trí đã nhiều lần tìm gặp ông Nguyễn Bình Dân - trưởng Phòng GD-ĐT TP Kon Tum nhưng đều được thông báo là đang đi họp. Qua trao đổi với PV, bà Lê Thị Bích Thảo (phó phòng GD) thừa nhận: “Thiếu sót của Phòng Giáo dục là đã chưa quản lý, theo sát, không tham mưu cho UBTP nên để xảy ra tình trạng đó”.

Hoàng Thanh