Trao bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT đến học sinh nghèo trả lại 20 triệu đồng

(Dân trí) - Sáng nay 24/4, tại Trường THCS Lâm Sơn (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), Sở GD&ĐT Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho em Hà Trung Tuấn, học sinh lớp 7B vì đã có việc làm tốt “nhặt được của rơi, tìm người trả lại”.

Phó giám đốc Sở Giao dục Nghệ An Nguyễn Hoàng phát biểu ý kiến.
Phó giám đốc Sở Giao dục Nghệ An Nguyễn Hoàng phát biểu ý kiến.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng - Phó GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đại diện một số ban ngành, phòng ban đã ân cần thăm hỏi, động viên đồng thời trao bằng khen của Bộ GD&ĐT đến em Hà Trung Tuấn và mong muốn em tiếp tục là một học trò ngoan hiền, học giỏi và thành đạt trong cuộc sống. Dịp này, Hội Khuyến học xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cũng trao cho em Tuấn phần thưởng.

“Đây là một việc làm hết sức cao đẹp, xứng đáng là một tấm gương xuất sắc trong việc thực hiện điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm". Tôi cũng mong muốn ngày càng có nhiều học sinh hơn nữa noi gương của em Tuấn để học tập, tu dưỡng, phẩm chất năng lực, cố gắng làm được nhiều việc tốt, là con ngoan trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu”, ông Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Phó giám đốc Sở Giao dục Nghệ An Nguyễn Hoàng phát biểu ý kiến.
 Phó giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An Nguyễn Hoàng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đến em Hà Trung Tuấn.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 28 Tết (tức 26/2/2015), em Tuấn cùng mẹ đi chợ, trên đường về có nhặt được một chiếc ví, bên trong có hơn 20 triệu đồng tiền mặt cùng 9 mã thẻ mua hàng giá trị gần 40 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng khác. Ngay sau đó một số người lớn tuổi lạ mặt tự nhận là chủ nhân của chiếc ví nhưng em Tuấn kiên quyết không trả mà mang về nhà đưa cho bố mẹ để liên hệ chủ nhân thực sự theo địa chỉ có trong giấy tờ trong ví.

Và số tiền cùng 9 mã thẻ mua hàng sau đó được Tuấn và gia đình trả tận tay chị Trương Thị Thương, cán bộ trạm y tế xã Nghĩa Lâm.

Có mặt cùng con trai trong buổi lễ, bà Cao Thị Kim - mẹ em Tuấn chia sẻ: “Vợ chồng chúng tôi tuy nghèo, quanh năm đi làm thuê kiếm tiền nuôi 3 con ăn học rất cơ cực nhưng tôi vẫn luôn răn dạy các con đức tính thật thà, “đói cho sạch, rách cho thơm". Ngày cháu Tuấn nhặt được ví, mở ra thấy số tiền rất lớn, cả đời tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, nhưng tôi vẫn nói với con tìm địa chỉ trả lại người mất".

Đại diện Hội Khuyến học Nghĩa Đàn cũng có món quà nhỏ tặng em Tuấn.
Đại diện Hội Khuyến học Nghĩa Đàn cũng có món quà nhỏ tặng em Tuấn.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, cô Trần Thanh Tú cho biết: “Em Tuấn là một học sinh ngoan, con nhà nghèo, là người dân tộc Thanh. Em đã có ý thức tốt và thể hiện đức tính thật thà của mình”.

Được biết, em Hà Trung Tuấn là con út trong một gia đình dân tộc Thanh nhiều năm liên tục là hộ nghèo. Bố mẹ Tuấn quanh năm làm thuê, cuốc mướn nuôi ba chị em Tuấn ăn học. Hàng ngày, sau giờ học, nhiệm vụ chính của Tuấn là chăm sóc con bò, tài sản lớn nhất gia đình em.

Sau khi việc làm của em Hà Trung Tuấn được báo chí đưa tin, đã có rất nhiều bạn đọc bày tỏ sự cảm phục trước hành động cao đẹp của em.

Nguyễn Duy