TPHCM: Hẹn nhau “nói chuyện”, hai học sinh bị chém

(Dân trí) - Xích mích với nhau, hai nữ sinh THPT tại TPHCM hẹn nhau "nói chuyện". Sau cuộc nói chuyện này, hai học sinh lớp 12 của trường bị chém phải nhập viện.

Lãnh đạo Trường THPT Marie Curie, TPHCM đang tiến hành xử lý sự việc học sinh của trường xảy ra ẩu đả ngoài trường học, hai học sinh của trường bị chém vào nhập viện xảy ra vào tối 21/10. 

Thông tin từ cơ quan công an, em A.M, học sinh lớp 11, vừa chuyển đến Trường THPT Marie Curie có xích mích, mâu thuẫn với em H.V, là học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu.

Tối ngày 21/10, hai nữ sinh này hẹn nhau đến “nói chuyện” tại ngã tư đường Lê Quý Đôn - Ngô Thời Nhiệm ở quận 3, TPHCM. Có bạn bè đi cùng hai em. 

Lời qua tiếng lại, "băng nhóm" của em H.V đã rượt đuổi và chém em nam sinh L.M.H và nữ sinh D.B.N, cùng là học sinh lớp 12 của trường, đều là bạn của em A.M.

Sau đó, cả hai nạn nhân phải nhập viện. Em nam bị chém vào mặt, tay, được khâu vết thương và xuất viện ngay trong đêm hôm đó. Còn bạn nữ B.N bị chém đứt gân tay, phải phẫu thuật tại bệnh viện nhân dân Gia Định.

Nhận được tin báo từ học sinh, lãnh đạo Trường THPT Marie Curie đã thông tin cho cơ quan công an địa phương biết. Sau sự việc, cơ quan công an đã làm việc với những học sinh liên quan. 

Do sự việc xảy ra bên ngoài nhà trường, nên hiện nhà trường chờ văn bản kết luận từ phía cơ quan Công an để lập hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý vi phạm của học sinh. 

TPHCM: Hẹn nhau “nói chuyện”, hai học sinh bị chém - 1
TPHCM: Hẹn nhau “nói chuyện”, hai học sinh bị chém - 2

Gần đây, tại TPHCM liên tiếp xảy ra những vụ bạo lực học đường giữa học sinh và học sinh cùng trường.

Những ngày qua, tại TPHCM liên tiếp xảy ra những vụ bạo lực học đường giữa học sinh và học sinh cùng trường.

Một nữ sinh Trường THPT Phạm Ngũ Lão, Q. Gò Vấp bị nhóm bạn cùng trường dùng mũ bảo hiểm tấn công, lại còn bị túm tóc, đạp vào người, lột áo.. và đe dọa đến mức hoảng loạn muốn tự vẫn. Hai nữa sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Q. 10 túm, giật tóc nhau giữa con hẻm trước cổng trường ngay giữa rất đông người. 

Lê Đăng Đạt