Hà Nội:

Tình tiết mới vụ phụ huynh xông vào trường đánh 3 học sinh

(Dân trí) - “Sợ các bạn đánh nên em có lấy 400.000 đồng của gia đình chia cho tổng cộng 9 bạn nam trong lớp. Số tiền còn lại em dùng để mua xổ số, em nghĩ nếu trúng giải sẽ có nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ…”, nữ sinh cấp 2 kể.

Nói chuyện với phóng viên tại nhà, em Nguyễn Thi Ngọc Ánh - học sinh Trường THCS Liên Hồng (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: “Trong một lần mang tiền đi nộp học, một bạn nam ngồi cạnh tên H. trông thấy thế mới hỏi em: “Sao mày lắm tiền thế, cho tao với”. Em không cho thì bị bạn ấy đạp vào chân và gõ vào đầu”.

Ánh còn cho biết thêm, sau đó cũng có một lần em đi học thêm về gặp H. bị bạn học này chặn lại hỏi xin tiền, khi biết nữ sinh không có tiền, H. liền dọa đánh. “Vì sợ bị đánh nên sau này những lúc có tiền em đều đưa cho bạn”. Ánh nói.

Sự việc trên xảy ra nhiều lần nhưng Ánh không dám nói với gia đình vì H. dọa nếu nói ra sẽ bị đánh tiếp. Thấy việc xin tiền Ánh dễ dàng, H. có nói chuyện với các bạn nam trong lớp cùng xin tiền Ánh.

Nữ sinh Ánh kể lại chuyện bị nhóm bạn ở lớp xin tiền.

Nữ sinh Ánh kể lại chuyện bị nhóm bạn ở lớp "xin tiền".

Sự việc chỉ vỡ lở cho đến khi Ánh bị xin một số tiền lớn, cô bé kể: “Vì sợ các bạn đánh nên em có lấy 400.000 đồng của gia đình chia cho tổng cộng 9 bạn nam trong lớp, người nhiều nhất là 25.000 đồng, ít nhất là 5.000 đồng. Số tiền còn lại em dùng để mua xổ số em nghĩ nếu trúng giải sẽ có nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ”.

Khi biết sự việc trên, anh Nguyễn Hữu Tuấn (bố em Ánh) vô cùng tức giận, anh Tuấn bắt con gái liệt kê tên tất cả những bạn đã từng bắt nạt con mình. Hôm sau anh mang bản danh sách ấy lên với mục đích là gặp giáo viên chủ nhiệm lớp. Nhưng vì đến sớm lại bắt gặp các cháu trong giờ truy bài, anh Tuấn nóng quá nên mới hành xử như vậy.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tính (ông nội em Ánh) chia sẻ: “Trước đây cũng thấy cháu hay về xin gia đình 5.000-10.000 đồng, nhưng vì số tiền nhỏ nên chúng tôi chỉ nghĩ cháu dùng để mua sách vở bút thước, nếu không có sự việc cháu lấy 400.000 đồng của bố mẹ thì có lẽ chúng tôi mãi cũng không biết được cháu bị các bạn trấn lột ở trường”.

Trường THCS Liên Hồng, nơi xảy ra sự việc.

Trường THCS Liên Hồng, nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Vân Anh - mẹ nữ sinh Ánh cho biết, Ánh là con cả trong gia đình có ba chị em. Bố Ánh là anh Nguyễn Văn Tuấn trước đây là thầu một bãi sông và chăn nuôi nhưng đầu năm có dịch bệnh hơn 300 con gà của gia đình bị chết sạch, mất trắng cả vốn lẫn lời.

Hiện tại gia đình rất khó khăn mọi chi phí dồn lên đồng lương đi làm may ít ỏi của chị Vân Anh. Số tiền 400.000 đồng là tiền bỏ lợn nhựa dành dụm của cả ba chị em Ánh định dành để mua gạo.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Văn Tuấn hiện tại vẫn chưa về nhà. Chị Vân Anh cho biết anh Tuấn thường xuyên tham gia đá gà và mỗi lần như thế đều đi mấy ngày mới trở về. Theo chị chiều hôm sau khi đến trường vì nghĩ đã cảnh cáo các cháu như vậy là mọi chuyện ổn thỏa nên anh Tuấn đi đá gà luôn, có lẽ vài hôm nữa sẽ trở về nhà.

Về phía hai bên gia đình đều mong muốn giải quyết nội bộ nên các em nam trong lớp đã xin lỗi em Ánh và hiện tại Ánh cũng đi học bình thường hòa nhập với các bạn.

Trước đó, phản ánh tới báo điện tử Dân trí, các phụ huynh ở xã Liên Hồng có con theo học tại Trường THCS Liên Hồng vô cùng bức xúc cho biết, vào lúc 7 giờ ngày 6/3/2015, tại lớp 6B, khi các em học sinh đang trong giờ truy bài thì xuất hiện một người đàn ông xông vào lớp đánh 3 em học sinh gây thương tích. Sau đó, người đàn ông này còn có hành vi bạo hành với 10 em học sinh trong lớp 6B.

 
Việt Hằng - Lê Tú