Thức trắng đêm chờ đoàn thi Olympic Vật Lý trở về

(Dân trí) - Hàng chục phụ huynh, người thân và các bạn học đã thức trắng đêm ở sân bay để mong ngóng các học sinh tham dự Olympic Vật Lý Châu Á 2015 trở về với những tấm huy chương chiến thắng.

Mong ngóng con em trở về với chiến thắng vinh quang trong kỳ thi Olympic Vật Lý Châu Á 2015, từ đầu giờ chiều ngày 11/5, bố mẹ và người thân của các học sinh đã tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chờ đón.

Có mặt sớm nhất là gia đình anh Nguyễn Ngọc Danh và chị Trần Thị Mơ ở xóm 18, xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có con trai là em Nguyễn Ngọc Khánh - học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Trong kỳ thi Olympic Châu Á vừa qua, Khánh đã xuất sắc đạt huy chương Vàng.

Các phụ huynh có con tham dự Olympic Vật Lý ngồi chờ tại nhà ga của sân bay Nội Bài trong tối 11/5

Các phụ huynh có con tham dự Olympic Vật Lý châu Á 2015 ngồi chờ tại nhà ga của sân bay Nội Bài trong tối 11/5.

Ban đầu do nhà ở xa, kinh tế lại khó khăn nên gia đình anh Danh và chị Mơ định rằng sẽ ở Nghệ An đợi con về nhưng do nóng ruột, cả hai vợ chồng liền bắt xe khách đi ra Hà Nội. Từ 13h ngày 11/5, anh Danh và chị Mơ đã có mặt tại nhà ga của sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, do chuyến bay đưa đoàn học sinh tham dự Olympic trở về nước bị trễ chuyến nên cho tới quá 24h cùng ngày vẫn chưa về tới nới.

Các phụ huynh có con tham dự Olympic Vật Lý ngồi chờ tại nhà ga của sân bay Nội Bài trong tối 11/5

Chị Trần Thị Mơ, mẹ của Nguyễn Ngọc Khánh - học sinh đạt huy chương Vàng trong kỳ Olympic Vật Lý ngồi đợi hơn 10 tiếng đồng hồ.

Hơn chục tiếng đồng hồ chờ đợi, hai vợ chồng chị Mơ hết đứng lên ngồi xuống, chỉ mong sao được nhìn thấy cậu con trai tài giỏi trở về trong niềm vui chiến thắng.

Ngồi trên hàng ghế nhà ga của sân bay Nội Bài, anh Nguyễn Ngọc Danh chia sẻ: “Lúc hay tin cháu được huy chương Vàng, cả gia đình phấn khởi lắm, hàng xóm, người thân kéo tới nhà chia vui suốt từ lúc đó đến tận lúc hai vợ chồng gói gém đồ đạc để đi xe ra Hà Nội đón cháu về”.

Tự hào kể về cậu con trai của mình, anh Danh bảo, từ nhỏ Khánh đã là một cậu bé tò mò và nghịch ngợm. Năm học lớp 3, Khánh bắt đầu thích tháo lắp các món đồ chơi có trong nhà rồi lại lắp lại y như cũ, nhiều lần không lắp được Khánh lại nhờ bố chỉ dẫn.

“Có lần nhà có cái quạt thổi bếp than, cháu Khánh đem tháo tung các bộ phận ra đến khi mẹ cháu về còn tưởng là bị ai lấy trộm, mãi sau mới biết là do con trai mình nghịch ngợm”, anh Danh kể.

Cũng theo anh Danh, trong những năm học cấp 2, Khánh được biết đến là một học sinh giỏi môn Toán bởi sự thông minh và tính toán nhanh nhạy. Đến năm lớp 9, Khánh bắt đầu học nổi lên môn Vật Lý.

Tuy nhiên, khi thi vào trường chuyên cấp 3, anh Danh khuyên Khánh nên học chuyên Toán thì Khánh không đồng ý mà bảo rằng: “Nếu học toán thì con chỉ học ở trường làng, còn học trường chuyên con phải thi chuyên Vật Lý”.

Với niềm đam mê và cố gắng học tập của mình, trong nhiều năm liền Khánh luôn đạt học sinh giỏi toàn diện và đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Thành công nối tiếp thành công khi năm ngoái, Khánh đạt huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic Vật Lý Châu Á 2014.

Anh Đinh Viết Hiền trắng đêm đợi con gái là Đinh Thị Hương Thảo trở về với tấm huy chương bạc

Anh Đinh Viết Hiền trắng đêm đợi con gái là Đinh Thị Hương Thảo trở về với tấm huy chương bạc

Cùng trong hoàn cảnh mong ngóng tương tự, anh Đinh Viết Hiền (45 tuổi) - phụ huynh của em Đinh Thị Hương Thảo, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (tỉnh Nam Định), người giành huy chương bạc trong kỳ thi Olympic Vật Lý cũng đang nóng lòng mong chờ giây phút đón con gái trở về.

Anh Hiền nhận được tin con gái của mình đạt huy chương sau khi đọc báo mạng và ngay lập tức đã cùng một số người thân đi lên Hà Nội và có mặt tại sân bay Nội Bài từ 15h ngày 11/5.
 
“Dù chuyến bay chậm chễ, phải 1, 2 giờ sáng mới về tới nơi nhưng cả gia đình tôi vẫn cố gắng đợi cháu để động viên khi về tới nơi”, anh Hiền chia sẻ.

Cả lớp cùng lên đón bạn Đinh Thị Hương Thảo

Cả lớp cùng lên đón bạn Đinh Thị Hương Thảo.

Cùng đi với gia đình anh Hiền còn có hàng chục bạn học sinh học cùng lớp với em Thảo, các bạn học sinh đều từ Nam Định lên Hà Nội để chờ đón tấm huy chương do bạn mình xuất sắc mang về. Các em học sinh đã cùng cô giáo chủ nhiệm đã chờ Thảo xuống máy bay và hơn 5h sáng trở về Nam Định.

Anh Lê Xuân Hùng có con trai đạt huy chương đồng trong kỳ Olympic Vật Lý

Anh Lê Xuân Hùng có con trai đạt huy chương Đồng trong kỳ Olympic Vật Lý Châu Á 2015.

Một phụ huynh khác là anh Lê Xuân Hùng (51 tuổi) phụ huynh của em Lê Xuân Phúc - học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt huy chương Đồng cho biết: “Theo dõi sát cuộc thi của con trai, từ hôm mùng 8 tôi đã biết kết quả cháu đạt huy chương Đồng nhưng đến ngày mùng 9 cháu mới nhắn tin qua mạng về thông báo chính thức. Tôi lên đây đợi cháu từ 17h và sẽ cố đợi cho đến lúc cháu về tới nhà ga của sân bay Nội Bài.

Kì thi Olympic Vật lý Châu Á 2015 chính thức khai mạc ngày 4/5 tại Đại học Chiết Giang, tỉnh Hàng Châu (Trung Quốc). Ở cuộc thi này có 26 đội gồm 186 học sinh trung học đến từ 25 quốc gia và khu vực tham gia. Đoàn Việt Nam có 8 học sinh tham gia cùng với các thành viên và PGS.TS Nguyễn Thế Khôi làm trưởng đoàn.

Lê Tú
 
 
Dòng sự kiện: Olympic Quốc tế 2015