Thời khắc mấu chốt, phụ huynh đồng hành cùng con như thế nào?

Trường Thịnh

(Dân trí) - Các bạn học sinh 2002 chuẩn bị bước qua một trong những ngưỡng cửa quan trọng nhất cuộc đời mình. Là người gần gũi và có sức ảnh hưởng đến con nhất, các bậc phụ huynh nên đồng hành cùng con trong giai đoạn này như thế nào cho đúng?

Không áp đặt tư tưởng của mình lên con

Cha mẹ là những người hơn ai hết luôn muốn dành cho con những điều tuyệt vời nhất. Thế nhưng liệu những điều các bậc phụ huynh cho là tốt nhất có thực sự phù hợp với con mình? Thế giới đang thay đổi từng ngày và con chúng ta cũng thế. Đã xa rồi cái thời “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Các ngành nghề, quy chuẩn ngày xưa vô cùng quan trọng giờ có thể đã “thoái trào” và nhường chỗ cho những xu thế tất yếu của thời đại. Dừng áp đặt tư tưởng của mình cho con một chút, ngày nay, không làm bác sĩ, nhà giáo, không làm “cán bộ” hay thậm chí không vào Đại học các con vẫn hoàn toàn có thể tìm đến được con đường thành công riêng phù hợp với mình.

Luôn đồng hành, thấu hiểu các tâm tư, nguyện vọng của con

Ngày nay, vẫn còn không ít các học sinh cuối cấp hiện đang rơi vào tình trạng: “Bố mẹ đặt đâu, con buộc phải chạy theo đấy”. Nhiều bậc phụ huynh thường muốn con phải nghe theo định hướng của mình, theo học trường này, ngành nọ. “Cố đấm ăn xôi” dù không biết các lựa chọn đó có phù hợp với khả năng cũng như nguyện vọng của con em mình hay không. Nhiều bậc phụ huynh còn có suy nghĩ ép con học nhiều cho… yên tâm. Hệ quả là gánh nặng bài vở cùng áp lực từ nhiều phía đặt nặng lên vai, khiến các học sinh THPT vùi đầu vào học ngày cày đêm.

Thời khắc mấu chốt, phụ huynh đồng hành cùng con như thế nào? - 1

Nhiều học sinh cuối cấp “kiệt sức” với áp lực từ nhiều phía

Hầu hết các bạn học sinh thường chọn cách cam chịu, xuôi theo “chỉ đạo” của gia đình mà “chọn đại” một trường bản thân còn mơ hồ, thậm chí không thích. Áp lực và các cảm xúc tiêu cực tích tụ từng ngày rồi sớm muộn sẽ đến lúc bùng phát: chán học, stress, mất niềm tin vào bản thân và gia đình,… Có học sinh thi đỗ vào trường Đại học mà gia đình mong muốn nhưng cũng trở thành những “bóng ma nơi giảng đường” vật vờ không nỗ lực, không mục tiêu, luôn băn khoăn và hoang mang về chính bản thân mình.

Bố mẹ hãy là những người bạn đồng hành cùng con chứ đừng thay con quyết định mọi thứ!

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Ths. Nguyễn Ngọc Tuấn – Giám đốc Học viện Công nghệ BKACAD. Học viện thuộc hệ thống BK-Holdings và đào tạo chuyên sâu về CNTT, Quản trị kinh doanh cùng Thiết kế đồ hoạ theo chuẩn Quốc tế (Hoa Kỳ, Anh Quốc). Đây cũng là đơn vị có tỷ lệ các bạn sinh viên làm đúng ngành chiếm 80% và hầu hết đều làm việc tại các tổ chức lớn về Công nghệ cả trong và ngoài nước.

“Trong thời gian ươm mầm các em sinh viên xuất sắc của BKACAD, tôi đã được lắng nghe rất nhiều câu chuyện của các con. Có những bạn khi quyết định theo học tại BKACAD cha mẹ rất vui mừng vì con đã chọn được con đường sáng để đi. Còn có những bạn, cha mẹ lại phản đối vì muốn con theo ngạch gia đình, không muốn con phải vất vả với ngành Công nghệ thông tin, đặc biệt là khi thời gian học thực hành trực tiếp của các con chiếm phần lớn thời gian học. Tuy nhiên, chỉ sau 01 năm học, các bạn đã chứng minh cho phụ huynh thấy điều tuyệt vời. Đó chính là kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm của các bạn được phát triển đồng thời và các bạn đã được các đối tác của BK-Jobs chọn ngay khi vừa kết thúc năm thứ nhất. Và chính điều đó làm tôi rất vui, vì các em đã dám mơ ước và theo đuổi ước mơ đến cùng và gặt hái được những thành tựu đáng nể”

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho hay: “Việc lựa chọn trường các em phải tham khảo ý kiến cha mẹ, nhưng bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần lắng nghe các em vì chỉ có các em mới ý thức được bản thân thích gì và có khả năng phát triển phù hợp với ngành nào”

Thời khắc mấu chốt, phụ huynh đồng hành cùng con như thế nào? - 2

Cận cảnh một giờ học tại BKACAD

Khi bất đồng trong việc chọn trường, chọn ngành, các bậc phụ huynh hãy cố gắng trở thành những người bạn đồng hành, là cố vấn giúp con lúc khó khăn. Thử một lần không áp đặt tư tưởng và ngồi xuống trao đổi thẳng thắn cùng con như những người bạn, khoảng cách giữa hai thế hệ lúc này chắc hẳn sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Vừa hiểu con hơn, vừa có thể cho con những lời gợi ý quý giá về định hướng tương lai phù hợp nhất.

Trò chuyện cùng Ngọc Lan - sinh viên năm nhất Học viện Công nghệ BKACAD, em hào hứng chia sẻ: “Ngày trước em yêu thích CNTT và muốn theo học ở BKACAD nhưng cũng lo không biết ý kiến của bố mẹ như thế nào. Vậy mà sau khi nghe em trình bày rõ ràng nguyện vọng của mình, về các chuyên ngành chuyên gia, chương trình học thực hành chuẩn Quốc tế cũng như nhiều cơ hội thực tập, làm việc, phát triển tại Học viện thì bố mẹ tôn trọng mong muốn của em và đồng ý luôn. Cuộc đời còn dài, em còn phải cố gắng rất nhiều nhưng cảm giác nhẹ cả người khi biết đằng sau mình luôn có bố mẹ động viên và ủng hộ hết mực”

Thời khắc mấu chốt, phụ huynh đồng hành cùng con như thế nào? - 3

Ngọc Lan – Sinh viên năm nhất Học viện Công nghệ BKACAD

Nhiều học sinh như Lan, có các bậc phụ huynh tâm lý, sẵn sàng lắng nghe nguyện vọng chính đáng của mình. Lan là một trong những sinh viên tiêu biểu của Học viện Công nghệ BKACAD, từng đạt giải nhất cuộc thi HACKCOVY và hiện là CTV dự án tại BK-Holdings – một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Nhưng đâu đó ngoài kia, vẫn còn vô số các em học sinh cuối cấp vẫn đang vừa cặm cụi ôn luyện xuyên ngày đêm, vừa “vật lộn” với các quan điểm, áp lực từ nhiều phía và vừa hoang mang về tương lai của chính mình.

Hãy là những bậc phụ huynh thông thái, trở thành những người bạn đồng hành cùng con chứ đừng thay con quyết định mọi thứ!