Thí sinh người H’re chính thức nhập học trường ĐH Cảnh sát Nhân dân

(Dân trí) - Sáng nay 23/9, bà Ngô Thị Mai - mẹ cháu Phạm Huy Trãi (thí sinh người H’re thuộc huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đến Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận giấy báo nhập học của trường Đại học Cảnh sát nhân dân (cơ sở II - TPHCM).

“Từ lúc còn chưa biết đi, cháu Trãi đã thiếu vắng tình cha, mỗi chặng đường đổi đời, cháu luôn vấp phải nhiều khó khăn. Cầm giấy báo nhập học của con, tôi mừng quá. Nếu không có báo Dân trí, chắc cháu làm sao dám mơ được học ngành công an, gia đình tôi vô cùng biết ơn anh phóng viên và tòa soạn báo Dân trí”, bà Ngô Thị Mai rưng rưng dòng lệ hạnh phúc bày tỏ.

Giấy báo nhập học và đề nghị em Trãi có mặt vào ngày 26-9 để nhập học.
Giấy báo nhập học và đề nghị em Trãi có mặt vào ngày 26-9 để nhập học.

Theo thông tin trên giấy báo nhập học, thí sinh Phạm Huy Trãi trúng tuyển khóa D26S (niên khóa 2016-2020) đào tạo Đại học Cảnh sát nhân dân hệ Chính quy, yêu cầu em Trãi có mặt đúng 7h30 ngày 26/9 tại cơ sở II - trường ĐH Cảnh sát Nhân dân để làm thủ tục nhập học và học tập.

Niềm mơ ước của Trãi đã trở thành hiện thực với hành trình phấn đấu làm người chiến sĩ công an gương mẫu.
Niềm mơ ước của Trãi đã trở thành hiện thực với hành trình phấn đấu làm người chiến sĩ công an gương mẫu.

Trước đó, vào ngày 24/8, báo Dân trí phản ánh bài “Thừa điểm trúng tuyển, thí sinh người H’re “ngóng” giấy báo trường ĐH Cảnh sát nhân dân”, đề cập đến sự việc thí sinh Phạm Huy Trãi đã hoàn thành hồ sơ và thi đạt điểm trúng vào ngành Điều tra trinh sát trường ĐH Cảnh sát nhân dân (TPHCM) nhưng chưa nhận giấy báo nhập học.

Hai ngày sau (26/8), cán bộ Công an huyện Ba Tơ mời người nhà thí sinh Trãi trực tiếp vào trường ĐH Cảnh sát nhân dân kiểm tra và bổ sung các thủ tục liên quan. Đến ngày 31/8, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Dân trí đã gửi báo cáo sự việc và xin ý kiến Bộ Công an.

Được biết, vào ngày 25/9 tới, em Phạm Huy Trãi cùng người nhà lên đường vào nhà trường nhập học sau chuỗi ngày ngóng chờ tin vui.

Hồng Long