Thí sinh ngồi xe lăn được nhận vào ngành CNTT ĐH Vinh

(Dân trí) - Sáng ngày 4/7 - buổi thi đầu tiên của đợt I, cũng là ngày em Nguyễn Văn Vọng đã chính thức trở thành tân sinh viên ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Vinh.

Sáng ngày 4/7, PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh - Chủ tịch Hội đồng cụm thi Vinh có mặt tại điểm thi Trường THPT VTC để thăm em Vọng sau khi báo chí phản ánh về việc em bị bại liệt vẫn đi ứng thí. Tại đây, thầy Khoa cảm phục nghị lực của em Vọng, ghi nhận những việc làm của em, đồng thời thấy nhắn nhủ và gửi lời chúc tốt đẹp đến em Vọng. Thầy cũng quyết định chính thức (ngay từ buổi đầu diễn ra thi) nhận em Vọng vào học ngành công nghệ thông tin tại Trường ĐH Vinh.
 
“Thầy rất cảm động, nể phục nghị lực của em. Từ giờ em không phải thi nữa. Em chính thức trở thành sinh viên đầu tiên của Trường ĐH Vinh từ hôm nay. Em và mẹ về chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục cần thiết như hồ sơ nhập học theo quy định của người khuyết tật để vào học tại ĐH Vinh như em đã đăng ký. Sau khi em vào học tại đại học Vinh nếu khó khăn gì từ bản thân cũng như gia đình thì nhà trường sẽ lo sau. Chào mừng em vào ĐH Vinh”, thầy Khoa chia sẻ.
 
Dịp này, các thầy cô tại điểm thi Trường THPT VTC cũng đã có món quà nhỏ 500 ngàn đồng hỗ trợ ban đầu cho em Vọng chính thức trở thành tân sinh viên đầu tiên vào Trường ĐH Vinh.
 
“Khi em Vọng đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi, chúng tôi mới biết em bị khuyết tật. Ngay sau đó, tôi đã báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng thi Cụm Vinh và sáng nay (4/7) thầy Khoa đã có mặt và quyết định chính thức cho em Vọng trở thành tân sinh viên đầu tiên của Trường ĐH Vinh. Nhân dịp này, các thầy cô giáo tại điểm thi cũng có món quà nhỏ chúc mừng em”, T.S Nguyễn Văn Tứ - Trưởng điểm thi Trường THPT VTC cho biết. Quá vui mừng, bà Nguyễn Thị Soa - mẹ Vọng xúc động chân thành cảm ơn thầy Khoa và lãnh đạo nhà trường đã kịp thời động viên em Vọng.
 
“Thế là cháu Vọng nhà tôi trở thành hiện thực, ước mơ của cháu bấy lâu nay đã được chấp thuận rồi nhà báo à. Mẹ con tôi cảm ơn trường ĐH Vinh nhiều lắm. Cảm ơn báo Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh sớm của cháu Vọng nhà tôi. Tôi và cháu sẽ cố gắng chẳng đường còn lại, dù có khăn thế nào đi chăng nữa”, bà Soa mẹ Vọng tâm sự.
 
Như Dân trí đã có bài phản ánh, Nguyễn Văn Vọng (SN 1989), trú tại phường Đức Thuận, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh bị bại liệt từ năm lên 9 tuổi. Ước mơ của Vọng muốn trở thành một sinh viên và Vọng đăng ký dự thi vào ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Vinh. Và em ước mơ sau này trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Ước nguyện đó của Vọng nay đã trở thành hiện thực.
 
Một số hình ảnh về tân sinh viên khuyết tật chính thức đậu đại học do PV Dân trí thực hiện vào sáng 4/7 tại cụm thi Vinh:
 
 Ngay từ sáng sớm, bà Soa đẩy xe lăn đưa con vào địa điểm thi.
 
Trong buổi thi đầu tiên, em Vọng cùng chiếc bánh mỳ ăn tạm để vào phòng thi.
Trong buổi thi đầu tiên, em Vọng cùng chiếc bánh mỳ ăn tạm để vào phòng thi.
 
Hai mẹ con em Vọng tại sân trường ngay từ sớm và những chiếc bánh mỳ vội vàng cho con.
Hai mẹ con em Vọng tại sân trường ngay từ sớm và những chiếc bánh mỳ vội vàng cho con.

Hai mẹ con em Vọng tại sân trường ngay từ sớm và những chiếc bánh mỳ vội vàng cho con.
Trước khi vào phòng thi, mẹ cũng không thuộc địa bàn nên chỉ mua bánh mỳ cho con ăn ngay tại sân trường.
 
Hai mẹ con em Vọng tại sân trường ngay từ sớm và những chiếc bánh mỳ vội vàng cho con.
Khoảng hơn 6 giờ 15, PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh - Chủ tịch Hội đồng cụm thi Vinh đến gặp gỡ em Vọng. 
 
Và thầy Khoa đã quyết định nhận em Vọng vào học ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Vinh.
Thầy Khoa quyết định nhận em Vọng vào học ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Vinh.
 
Clip PGS.TS Đinh Xuân Khoa - hiệu trưởng Trường ĐH Vinh chúc mừng em Vọng đã đậu vào trường ĐH Vinh.
 
Và thầy Khoa đã quyết định nhận em Vọng vào học ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Vinh.
Thầy Khoa cho biết: "Sau khi vào học tại ĐH Vinh nếu có khó khăn gì thì nhà trường sẽ phối hợp cùng với một số doanh nghiệp sẽ có những hỗ trợ cho em sau khi nhập học....". 
 
Và thầy Khoa đã quyết định nhận em Vọng vào học ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Vinh.
Thầy Khoa và lãnh đạo Trường ĐH Vinh chúc mừng em Vọng chính thức trở thành tân sinh viên đầu tiên của đại học Vinh.
 
Lãnh đạo trường ĐH Vinh xem xét một số giấy tờ để hướng dẫn em Vọng làm hồ sơ nhập học sắp tới.
Lãnh đạo trường ĐH Vinh xem xét một số giấy tờ để hướng dẫn em Vọng làm hồ sơ nhập học sắp tới.

Nguyễn Duy