Thí sinh khiếm thị ước mơ theo học ngành Công tác xã hội

(Dân trí) - Luôn là học sinh khá, giỏi suốt 12 năm học phổ thông, thí sinh khiếm thị Huỳnh Thị Thu Thủy (quê Phú Yên) luôn ước mơ theo học ngành Công tác xã hội.

Thí sinh khiếm thị ước mơ theo học ngành Công tác xã hội
Thí sinh Huỳnh Thị Thu Thủy đến xin Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng vào đại học.

Xin được xét đặc cách vào ngành Công tác xã hội vì lo lắng việc không nhìn thấy khiến em làm bài thi khó khăn, không kịp giờ hoàn tất bài thi theo quy định, Thủy chia sẻ ước mơ được theo học ngành Công tác xã hội từ những ngày em còn học THCS. Thủy kể: “Từ quê ở Phú Yên ra Đà Nẵng học, mùa hè nào em cũng đi lãnh bánh hay lãnh vé số bán để dành dụm tự lo phần nào sinh hoạt phí khi ăn học xa nhà. Ba má ở quê cũng khó khăn nên em tự biết lo để đỡ cho ba má phần nào.

Video em Thu Thủy chia sẻ ước mơ theo học ngành Công tác xã hội:


Đi bán bánh, bán vé số, em gặp nhiều cảnh ngộ rất khó khăn, những người nghèo thực sự cần được giúp đỡ trước hết là sẻ chia động viên tinh thần cùng nhau. Từ đó mà em ước mơ sau này em sẽ học ngành công tác xã hội. Có được ngành nghề, trước hết là em có thể tự lo cho bản thân mình. Và em cũng mong quay trở lại những nơi có nhiều người cần giúp đỡ mà em đã gặp trên đường mưu sinh đó, sẻ chia cùng họ, làm được một điều gì đó dù nhỏ nhỏi để đóng góp cho xã hội”.

Sinh ra ở huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, Thủy là con gia đình thuần nông. Ba má Thủy có đến cả thảy bảy người con. Đến chừng năm 8, 9 tuổi, thị lực hai mắt của Thủy kém dần. Nhà nghèo, không có tiền chạy chữa, vậy là bệnh em ngày càng nặng hơn. Ba má Thủy phải gửi con vào trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu ở Đà Nẵng

Hầu như không nhìn thấy gì, việc học của Thủy rất khó khăn.
Hầu như không nhìn thấy gì, việc học của Thủy rất khó khăn.

Hầu như không nhìn thấy gì, việc học của Thủy rất khó khăn.
Thủy xúc động nhớ lại những ngày hè mưu sinh, gặp nhiều cảnh ngộ khó khăn cần giúp đỡ. Từ đó, Thủy nuôi ước mơ theo ngành Công tác xã hội.

Ở cùng các bạn cùng cảnh ngộ khuyết tật ở trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu. Lên cấp ba, Thủy học hòa nhập ở Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Không kém bao bạn bè bình thường cùng trang lứa, Thủy luôn đạt học lực khá, giỏi. Năm lớp 10, Thủy đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố ở bộ môn Sinh học. Năm lớp 8, Thủy đạt giải cuộc thi viết thư UPU.

“Không nhìn thấy, học với chữ nổi ban đầu vất vả lắm, nhưng rồi em cũng quen dần và bắt kịp kiến thức ở trường. Em biết hoàn cảnh mình khó khăn, mình càng phải gắng lo học mới có tương lai. Có những thời gian sức khỏe em kém quá, ảnh hưởng tới việc học, rứa là có học kỳ em chỉ được học sinh khá. Có năm trường chọn em đi thi học sinh giỏi của trường nhưng gần ngày thi sức khỏe em lại yếu đi nên em phải thôi, em tiếc lắm”.

Xét trường hợp thí sinh khiếm thị Huỳnh Thị Thu Thủy có học lực khá, giỏi, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và trong cả cuộc sống nhiều khó khăn, cùng nguyện vọng ý nghĩa khi theo học ngành Công tác xã hội, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà nẵng đã xét đặc cách tuyển thẳng em ngay trong sáng 8/7.

Khánh Hiền