Thêm thông tin về vụ 3 học sinh đuối nước được nam sinh lớp 9 cứu sống

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc một nhóm học sinh rủ nhau xuống sông tắm không may bị đuối nước, 3 em được cứu sống lên bờ do quá sợ hãi đã bỏ trốn.  Còn 2 học sinh khác đã bị đuối nước thương tâm.

Chiều ngày 8/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Huy Nhị, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thọ Xuân cho biết, hiện Phòng đã nhận được báo cáo của nhà trường và đang làm báo cáo gửi Sở GD&ĐT về sự việc nhóm học sinh của Trường THCS Thọ Xương bị đuối nước.

Thêm thông tin về vụ 3 học sinh đuối nước được nam sinh lớp 9 cứu sống - 1
Đoạn sông nơi nhóm học sinh gặp nạn.

Báo cáo của Trường THCS xã Thọ Xương cho biết, theo thông tin từ 2 gia đình có con bị nạn, khoảng 14h, chiều chủ nhật ngày 7/4, một nhóm khoảng 5-7 học sinh rủ nhau đi chơi.

Khu vực các em học sinh đến chơi là bãi đá thuộc thôn Thủ Trinh, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân. Đây là bãi sông Chu, có bờ bãi rộng và có cả phần đá xếp bằng phẳng, thuận lợi cho việc du lịch, nghỉ ngơi, tham quan.

Trên bờ cũng có nhiều bạn khác ngồi chơi lối bãi đá. Nhiều học sinh đã xuống tắm và bị đuối nước, số bạn khác trên bờ phát hiện liền kêu cứu. Một nam sinh lớp 9, Trường THCS Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc và người dân ở gần đó đã cứu được 3 học sinh lên bờ.

Tại thời điểm đó, người dân xác định còn 1 học sinh chưa cứu được. Gia đình nạn nhân nhận được thông báo đã đến hiện trường, nhờ người lặn tìm và vớt được thi thể vào khoảng hơn 15h cùng ngày.

Sau khi nắm bắt được thông tin, nhà trường đã xác định được danh tính trường hợp bị đuối nước là em Đ.V.B., học sinh lớp 6A, trường THCS Thọ Xương.

Theo thông tin từ Trường THCS Thọ Xương, trong nhóm các học sinh được cứu lên bờ, do quá sợ hãi nên đã bỏ trốn đến nhà người thân hoặc nhà các bạn khác. Đến tối cùng ngày, các em đã trở về nhà an toàn.

Tuy nhiên, còn một học sinh không thấy về nhà, gia đình đã đi tìm và nhờ các thôn thông báo trên hệ thống loa truyền thanh nhưng vẫn không có thông tin gì. Ngay sau đó, gia đình đã nhờ người quay lại bến sông tìm kiếm.

Đến khoảng hơn 21h cùng ngày, đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai bị đuối nước. Qua thông báo của gia đình, nhà trường xác nhận thêm một trường hợp bị đuối nước là em M.V.C., học sinh lớp 7A.

Theo cô Đỗ Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Xương cho biết, trên thực tế, trong giờ hoạt động dưới cờ thứ 2 đầu tuần của 2 tuần liên tục gần đây và các tiết sinh hoạt lớp, nhà trường cũng như giáo viên chủ nhiệm đã tuyên truyền, nhắc nhở học sinh toàn trường về vấn đề tai nạn đuối nước.

Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra vào chiều chủ nhật, ngày nghỉ của các cháu tại gia đình. Nhà trường đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân.

Đồng thời, nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm cùng các giáo viên khác đến gia đình thăm hỏi, chia buồn và thông báo sự việc đến Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 14h ngày 7/4, em Vũ Văn Hùng, học sinh lớp 9A, Trường THCS Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc trong khi đang chuẩn bị đi rào vườn thì nghe tiếng kêu cứu ở phía bờ sông Chu thuộc làng Miềng, xã Phúc Thịnh (đoạn giáp ranh với xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân).

Ngay lập tức, Hùng đã chạy về hướng có tiếng kêu, lao xuống dưới lòng sông và lần lượt đưa được 3 học sinh của Trường THCS Thọ Xương lên bờ an toàn. Do không biết có bao nhiêu bạn nhỏ bị đuối nước và đã thấm mệt nên Hùng lên bờ, thuộc địa phận xã Thọ Xương.

Một lúc sau, người dân gần đó mới chạy đến, phát hiện còn 2 em học sinh khác mất tích và tiếp tục tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân thứ hai đã được tìm thấy.

Duy Tuyên