Sóc Trăng:

Thầy giáo khổ sở vì học trò cũ vu khống trên Facebook

(Dân trí) - Những ngày qua, thầy Thạch Thanh H. (giáo viên Trường THCS An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) hết sức khổ sở khi bị học sinh cũ bôi nhọ trên Facebook.

Tìm hiểu của PV, ngày 26/11, thầy Thạch Thanh H. bất ngờ phát hiện trên Facebook có một người với nick name có tên “Nhat Khanh” gửi đến cho thầy với nội dung “thầy hiếp dâm nhiều nữ sinh trong trường”. Thông tin này khiến cho không chỉ cá nhân thầy H. mà tập thể giáo viên Trường THCS An Hiệp và phụ huynh học sinh bất ngờ, bức xúc, phẫn nộ bởi “đây là sự vu khống trắng trợn, xúc phạm, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người thầy nói chung, của cá nhân thầy H. nói riêng. Khi thầy H. xem, thông tin này đã có 128 người xem.

Quá bất ngờ và bức xúc trước thông tin này, thầy đã nhờ một số học sinh tìm kiếm thông tin về người có nick name “Nhat Khanh” và phát hiện chủ nhân tài khoản Facebook này là Danh Th. (học sinh cũ của trường). Sau khi học hết học kỳ 1 của lớp 7 năm học 2013 - 2014, nam sinh này đã “ra trường” vì học quá yếu.

Trường THCS An Hiệp, nơi thầy H. đang công tác.
Trường THCS An Hiệp, nơi thầy H. đang công tác.

Sáng nhận được thông tin, quá bức xúc nên tối hôm đó thầy H. tìm đến nhà của Th. ở ấp Giồng Chùa A (xã An Hiệp) để hỏi cho ra lẽ nhưng Th. Không có nhà. Khi nghe thầy H. trình bày nội dung, bà Nguyễn Thị Cẩm L. (mẹ của Th.) đã gọi Th. về để hỏi rõ nguồn cơn thì Th. thừa nhận mình là người đã đăng lên Facebook nội dung nói xấu, vu khống thầy H.

“Nghe con nói, tui chịu không nổi nên vừa khóc vừa dùng cây đánh nó vì không ngờ nó dám làm cái việc tày trời đó”, bà L. nói. Một người hàng xóm cho biết, khi thấy bà L. đánh Th., người anh của Th. là Danh H. không kiềm chế được đã lớn tiếng với lời lẽ không lịch sự đối với thầy H. nhưng được bà L. và hàng xóm căn ngăn. Sau đó, thầy H. cũng quay xe về nhà.

Trao đổi với PV, thầy Thạch Thanh H. cho biết: “Vụ việc xảy ra khiến tôi và nhiều đồng nghiệp bị xúc phạm. Tôi đến nhà với mong muốn em Th. hiểu ra sự việc và có lời xin lỗi tôi. Tối cùng ngày, tôi lên mạng thì được nick name “Nhat Khanh” gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, lời xin lỗi này sau đó cũng đã bị xóa mất. Cho đến nay em Th. vẫn chưa trực tiếp xin lỗi tôi nên tôi phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp”.

Cũng theo thầy H., thầy không hề muốn làm lớn chuyện này bởi đó là hành động bột phát của cậu học trò cũ. Tuy nhiên, thầy yêu cầu Th. phải xin lỗi mình trên Facebook và trước toàn trường vì rất nhiều người đã đọc được tin nhắn không hay từ nick name “Nhat Khanh” nói trên nhưng Th. chưa thực hiện nên vụ việc được nhà trường trình báo với Công an xã An Hiệp.

Phóng viên đã tìm gặp Danh Th. và qua trò chuyện, Th. thừa nhận: “Em đã viết trên Facebook nội dung không đúng đối với thầy H. Sau đó em đã gỡ xuống rồi. Em biết mình có lỗi với thầy nhiều lắm. Em mong thầy tha lỗi cho em”.

Theo Danh Th., tài khoản Facebook có nick name “Nhat Khanh” là do một người bạn tạo cho. Khi PV hỏi thầy H. có dạy em không thì Th. cho biết “thầy không dạy vì em học lớp 7, còn thầy dạy lớp 8 và lớp 9”. Khi được hỏi lý do nào khiến em viết nội dung không đúng về thầy thì Th. im lặng và chỉ nói “em cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa”.

Thầy Thái Đức Minh - Hiệu phó Trường THCS An Hiệp- cho biết, sau khi có thông tin về thầy Thạch Thanh H., nhà trường thấy đây là sự việc rất nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân thầy H. mà còn ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường nên trường đã giao cho Chủ tịch công đoàn gửi đơn tường trình của thầy H. đến Công an xã An Hiệp để làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV, ông Bùi Bảo Quốc - Phó Trưởng Công an xã An Hiệp cho biết, công an xã đã nhận được đơn tường trình của Trường THCS An Hiệp và thầy giáo Thạch Thanh H. về việc học sinh cũ nói xấu trên Facebook. Ngày 1/12, công an xã đã mời em Danh Th. đến cơ quan để làm rõ nội dung vụ việc. Tại cơ quan công an, em Th. đã thừa nhận hành vi dùng Facebook để nói không đúng về thầy H. Thái độ của em và của gia đình rất thành khẩn, chịu hợp tác với cơ quan công an. Cùng ngày, Công an cũng làm việc với thầy Thạch Thanh H. Thầy H. chỉ mong muốn Th. có lời xin lỗi thầy trên Facebook và trực tiếp xin lỗi thầy trước toàn trường. Hiện công an xã An Hiệp đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo lên cấp trên.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Cẩm L. buồn buồn nói: “Tui không ngờ Th. lại có hành động như vậy. Khi nghe nói, vợ chồng tôi giận lắm nên có đánh, có la nó. Vợ chồng tôi không có đất đai sản xuất nên cha nó làm thuê làm mướn, tôi thì nấu bắp (luộc ngô) đi bán dạo để kiếm tiền nuôi anh em nó ăn học. Bây giờ con đã dại dột gây ra việc đau lòng đó, vợ chồng tôi thấy mình cũng có lỗi với thầy H. nên rất mong thầy và mọi người tha thứ cho cháu”.

Còn ông Danh Sà Vi (cha ruột Th.) nói: “Vợ chồng tôi vất vả kiếm sống, mong cho con được học hành nhưng nó không chịu học, bỏ giữa chừng. Nếu theo học thì bây giờ cũng đang học lớp 9. Nó bỏ học về nhà không nghề ngỗng gì thì chỉ có nước đi làm thợ hồ thôi chứ không làm được gì hơn. Vợ chồng tôi cũng đang hỏi thăm nhà thầy H. để vào nhà có lời xin lỗi thầy, không biết thầy có đồng ý hay không”.

Về cá nhân học sinh Danh Th., một giáo viên cho biết: “Đây là học sinh cá biệt của nhà trường. Em học yếu nhưng hay quậy phá, bỏ học thường xuyên… bị nhắc nhở nhiều lần nhưng không thay đổi. Năm 2012 – 2014, em học lớp 7A6 nhưng cuối năm xếp loại học lực và hạnh kiểm đều loại yếu nên phải ở lại. Năm học 2013 - 2014 em học lớp 7A3, kết quả cuối học kỳ 1 xếp loại hạnh kiểm Trung bình, học lực yếu. Đến tháng 4/2014 thì em nghỉ học luôn”.

Thầy Thạch Thanh H. sinh năm 1980, quê ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Năm 2006, thầy vào công tác trong ngành giáo dục và dạy môn Công nghệ của trường. Từ đó đến nay, thầy H. luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận danh hiệu Lao động Tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và nhiều Giấy khen của UBND huyện Châu Thành, của ngành giáo dục. Hiện nay thầy H. đang chuẩn bị cho kỳ thi giáo viên giỏi.

Bạch Dương

 

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!