TPHCM:

Thầy cô đàn hát chia tay học trò trong lễ bế giảng

(Dân trí) - Trong lễ tổng kết năm học 2015-2016 của trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận, TPHCM) các thầy cô của trường đã ngẫu hứng biểu diễn ca khúc “Xin cho tôi” để gửi tặng học trò như lời chia tay vào cuối năm học. Màn biểu diễn này gây xúc động cho hơn 2.000 học sinh của trường.


Các giáo viên nữ với tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong lễ bế giảng năm học của trường THPT Phú Nhuận (ảnh PVM)

Các giáo viên nữ với tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong lễ bế giảng năm học của trường THPT Phú Nhuận (ảnh PVM)

Gần cuối lễ bế giảng, 6 thầy cô vừa đánh đàn, vừa ngân cao lời bài hát “Xin cho tôi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đặc biệt, trong đó có 3 giáo viên sẽ chính thức nghỉ hưu sau khi kết thúc năm học này và một phó hiệu trưởng. Những tiếng hát từ chính tấm lòng của các giáo viên như chạm vào cảm xúc của học sinh. Trước đó, trong phần mở đầu lễ, các nữ giáo viên cũng có phần biểu diễn nhạc cụ dân tộc rất điêu luyện và được học sinh nhiệt liệt tán thưởng.


Thầy cô giáo trong đó có người sắp về hưu say mê biểu diễn bài “Xin cho tôi” như gửi lời chia tay học trò

Thầy cô giáo trong đó có người sắp về hưu say mê biểu diễn bài “Xin cho tôi” như gửi lời chia tay học trò

Xúc động màn hát chia tay trò trong lễ bế giảng

Thầy Phạm Xuân Nam, giáo viên Toán cũng là người đánh đàn trong tiết mục cho biết mình và các đồng nghiệp rất yêu thích âm nhạc. Vào thời điểm cuối năm học thầy cô nào cũng bận rộn nên không có nhiều thời gian để luyện tập. Tiết mục này như một món quà chia tay các học sinh thân yêu. Dù mỗi giáo viên có những chuyên môn khác nhau nhưng chúng tôi muốn học sinh mình biết thêm một góc khác của người thầy chứ không chỉ là những giáo viên chỉ đứng giảng dạy trên lớp. Không chỉ truyền kiến thức mà cũng rất yêu âm nhạc và giàu

Thầy Nam cho biết hết năm học này mình sẽ về hưu, “việc chọn bài hát “Xin cho tôi” không chỉ vì thích nhạc Trịnh mà còn mong muốn các học trò chỉ chú tâm vào học thôi mà khích lệ lòng yêu nước trong các em và mong các em góp phần vung đắp cho đất nước luôn tươi đẹp”.

Theo dõi các tiết mục của thầy cô, em Nguyễn Đăng Khoa, học sinh lớp 12A7 cho biết rất xúc động và tự hào về thầy cô trong ngôi trường của mình. Đây là một năm học ấn tượng của em vì vừa được những giáo viên giảng dạy tốt vừa có hoạt động phong trào sôi nổi. Đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm của em dù dạy Toán nhưng lại rất khéo tay và đàn rất hay. Đối với em học cuối của thời học sinh thật có nhiều kỷ niệm đẹp.

Thầy cô đàn hát chia tay học trò trong lễ bế giảng - 3

Học trò vừa thích thú vừa thấy xúc động khi được xem những người thầy không chỉ dạy giỏi mà còn biểu diễn văn nghệ hay

Học trò vừa thích thú vừa thấy xúc động khi được xem những người thầy không chỉ dạy giỏi mà còn biểu diễn văn nghệ hay

Cô Đặng Thị Yến, hiệu trưởng trường THPT Phú Nhuận cho biết nhà trường không chỉ có đội ngũ giáo viên chuẩn về chuyên môn mà các thầy cô của trường còn thành lập đội văn nghệ chuyên nghiệp. Các thầy cô tự trang bị nhạc cụ cho mình và sẵn sàng luyện tập âm nhạc mỗi lúc rảnh rỗi sau những giờ dạy.


Những khoảnh khắc chia tay nhau của học sinh trong thời điểm cuối năm học

Những khoảnh khắc chia tay nhau của học sinh trong thời điểm cuối năm học

Cô Yên cũng thông tin, năm học này toàn trường có 2.290 học sinh và kết quả cuối năm cho thấy học sinh năm nay chăm ngoan hơn so với năm trước. Tổng kết năm học trường tuyên dương 66 học sinh có thành tích xuất sắc cũng như đạt giải thưởng cao như: học sinh giỏi cấp thành phố, Olympic không chuyên...

Lê Phương