Tết xa quê

Dạy học ở những nơi điều kiện đặc biệt khó khăn, mỗi độ Tết đến Xuân về, các thầy, cô giáo huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu lại nén tình cảm riêng tư để bám trường, bám lớp, ở lại ăn tết với học sinh và đồng bào.

Có rất nhiều lý do để các thầy, các cô không về quê sum họp cùng gia đình, nhưng tựu chung là bởi nặng "chữ tình” với học sinh các dân tộc vùng cao, xa xôi.

Tranh thủ ngày nghỉ, cô giáo Đinh Thị Thắng, quê ở Phú Thọ, Trường Tiểu học số I Bum Tở, nhờ mấy đồng nghiệp sang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Sau 9 năm lên huyện biên giới Mường Tè công tác, đây là năm thứ 4 cô cùng nhiều thầy, cô giáo ở lại trường ăn Tết. "Tôi lên đây dạy học đến nay là năm thứ 9 thì có 4 năm ăn Tết ở Mường Tè. Gia đình ở quê cũng nghèo, bố tôi mới mất qua 49 ngày. Năm hết Tết đến ai cũng muốn về quê nhưng điều kiện quá khó khăn nên không thể về được”, cô chia sẻ.

Cũng ăn Tết tại trường, cô giáo Phạm Thị Lý, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình lại có khó khăn khác. Lên Mường Tè từ năm 1998 và đã có thâm niên 18 năm công tác. Nơi cô dạy học là vùng đồng bào dân tộc La Hủ. Người dân còn khổ cực với nhiều hủ tục lạc hậu, nên việc dạy chữ của cô luôn gắn với dạy học sinh cách làm người. Thời gian trôi đi cùng những cơn gió Lào khô nóng bỏng rát, cô đã bám trụ gieo con chữ. Say sưa với nghề, cô đã quên đi những hạnh phúc riêng tư để lớp lớp thế hệ học trò ngày một trưởng thành trên vùng đất khó nhọc. Cô giáo Lý nhớ lại: "Năm đầu tiên ăn Tết ở đây rất là buồn. Khi mà ra ven suối thấy mọi người mổ trâu, bò, lợn ăn Tết, lúc đấy bọn tôi chỉ biết khóc. Khi đấy được các bác dân bản tới động viên, mỗi người cho một cái bánh cảm thấy rất vui. Ăn Tết quê vui hơn, bởi vì có bố mẹ, có tất cả người thân. Còn ở đây sống lâu rồi cũng vui nhưng Tết đến lại buồn, do điều kiện sức khỏe, kinh tế hạn hẹp nên không về được”.

Cô giáo Phạm Thị Lý, người đã quên tuổi thanh xuân của mình vì học sinh vùng cao Mường Tè
Cô giáo Phạm Thị Lý, người đã quên tuổi thanh xuân của mình vì học sinh vùng cao Mường Tè.

Mường Tè là huyện đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở. Mỗi năm có hàng nghìn giáo viên ở lại ăn Tết tại trường. Để chia sẻ bớt một phần khó khăn với đội ngũ giáo viên nơi đây, hàng năm, huyện đã chỉ đạo công đoàn ngành giáo dục trích một phần kinh phí để tặng quà Tết cho các thầy cô giáo ở lại trường. 

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, nhà trường có hơn chục cán bộ giáo viên ở lại trường. Quỹ công đoàn không có nhiều, anh em trong nhà trường quyên góp, hỗ trợ giúp đỡ một số đồng nghiệp khó khăn hơn không về được quê. "Ban giám hiệu cùng công đoàn cũng đã đến gặp, động viên anh chị em ở lại ăn Tết. Mong anh em ở lại có được một cái Tết vui vẻ, để ra Xuân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014 – 2015”, thầy giáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Bum Tở, huyện Mường Tè Phạm Ngọc Tuân nói.

Xuân Ất Mùi đã về trên khắp các bản làng vùng cao huyện biên giới Mường Tè. Tại mỗi bản làng, các thầy, cô giáo cũng đang chung vui, cùng gói bánh chưng, giã bánh dày và cùng mổ lợn ăn tết cùng bà con, đúng tinh thần tất cả vì sự nghiệp gieo chữ trên non cao Lai Châu.
 
Theo Khắc Kiên
Đại Đoàn Kết