Quảng Bình:

Tết đủ đầy của những cậu học trò người Rục là con nuôi đồn biên phòng

(Dân trí) - Từ ngày được đồn Biên phòng Cà Xèng nhận nuôi, 5 đứa trẻ người Rục đã có một cuộc sống tốt hơn, các em được học hành, được ăn no, mặc ấm. Năm nay cũng là năm đầu tiên mà 5 cậu học trò này đón Tết tại đồn, có lẽ đây là cái Tết đầy đủ và ấm áp nhất của các em từ trước đến nay.

Tết đủ đầy của những cậu bé người Rục là con nuôi đồn biên phòng

Đó là câu chuyện về 5 cậu học trò hiện đang sinh hoạt tại đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình. Các em là những đứa trẻ người Rục, mỗi đứa một hoàn cảnh, đứa mất bố, đứa mất mẹ, nhưng hiện đang con nuôi của đồn biên phòng sau khi được tiếp nhận từ tháng 8/2019.

Tết đủ đầy của những cậu học trò người Rục là con nuôi đồn biên phòng - 1

Những cậu bé người Rục trang trí cây đào cùng chiến sĩ biên phòng để đón Tết.

Tết Canh Tý năm 2020 là cái Tết đầu tiên những đứa con nuôi của đồn Biên phòng Cà Xèng được đón Tết tại ngôi nhà mới cùng với các cán bộ, chiến sỹ. Tất cả đều lạ lẫm nhưng có lẽ đây là cái Tết đầy đủ và ấm áp nhất của các em từ trước đến nay bởi chứa đựng trong đó là tình thương yêu của những người chiến sĩ mang quân hàm xanh.

Tết đủ đầy của những cậu học trò người Rục là con nuôi đồn biên phòng - 2

Đồn Biên phòng Cà Xèng rộn ràng đón Tết.

Những ngày cuối năm ở đồn Biên phòng Cà Xèng cũng hết sức rộn ràng, 5 đứa con nuôi của đồn từ ngày được nghỉ cứ tíu tít cùng các anh, các bố chuẩn bị đón Tết, đứa nào cũng vui vì được sắm quần áo mới.

Tết đủ đầy của những cậu học trò người Rục là con nuôi đồn biên phòng - 3

Cùng nhau rửa lá dong, sẵn sàng gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán.

Cao Ngọc Huyên là anh cả của 5 đứa con nuôi đồn Cà Xèng. Chia sẻ niềm vui trong những ngày gần Tết, Huyên cho biết mình và các em đều rất háo hức bởi đây là lần đầu tiên mà các em cảm nhận được không khí Tết một cách trọn vẹn.

“Tết này em được các bố, các chú mua cho nhiều áo mới, còn cả bánh kẹo để chia cho các bạn nữa. Em còn được các anh chiến sỹ dạy cách gói bánh chưng, trồng cây đào, cây quất đón Tết, chúng em vui lắm ạ”, Huyên tươi cười nói.

Tết đủ đầy của những cậu học trò người Rục là con nuôi đồn biên phòng - 4
Tết đủ đầy của những cậu học trò người Rục là con nuôi đồn biên phòng - 5

Những đứa con nuôi của Đồn Cà Xèng học gói bánh chưng.

Còn với cậu bé Cao Xuân Lệ, hiện là học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học và THCS Thượng Trạch, có lẽ đây là các Tết đầu tiên mà em cảm nhận được tình thương đong đầy, bởi Lệ mồ côi mẹ từ rất sớm, cuộc sống gia đình khó khăn khiến cậu bé 10 tuổi càng thiệt thòi hơn. Từ ngày về sống với đồn biên phòng, em mới thoát cảnh bị đói, bị rét.

“Tết này cháu vui và háo hức lắm, cháu chưa biết gói bánh chưng nên xung phong rửa lá dong và lạt buộc cho các anh, các bố gói bánh. Cháu chưa được ăn bánh chưng bao giờ nên các bố nói sẽ gói thật nhiều để cho cháu ăn đấy ạ. Bố Sử (Thiếu tá Bùi Đức Sử) còn nói vào năm mới cháu và các anh sẽ được lì xì nữa”, Lệ thích thú khoe với chúng tôi.

Tết đủ đầy của những cậu học trò người Rục là con nuôi đồn biên phòng - 6

Những đứa trẻ người Rục vui mừng với sản phẩm đầu tay.

Sau bữa cơm chiều ngày cuối năm, những đứa con nuôi biên phòng vội vàng chạy xuống bếp ăn của doanh trại, các em quây quần bên nồi bánh chưng để nghe các chiến sĩ biên phòng kể chuyện. Từng em còn thay phiên nhau khoe về kết quả học tập, rèn luyện một năm vừa qua cho những người bố, người anh của mình cũng như nói về những ước mơ khi một mùa xuân mới đang cận kề.

Tết đủ đầy của những cậu học trò người Rục là con nuôi đồn biên phòng - 7

Các em được sắm đồ Tết, mua thật nhiều quà và bánh kẹo trong dịp này.

“Các cháu lần đầu tiên ở đơn vị thì có nhiều cái bỡ ngỡ, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu trong các vấn đề sinh hoạt, học tập. Trong Tết năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị cho các cháu quà Tết và tạo không khí thật đầm ấm cho các cháu. Bên cạnh đó, đồn cũng chuẩn bị nhiều bánh kẹo và cả bánh chưng để các cháu đưa về nhà ăn Tết cùng gia đình vào đầu năm mới”, Trung tá Phạm Văn Phương, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cà Xèng cho hay.

Tết đủ đầy của những cậu học trò người Rục là con nuôi đồn biên phòng - 8
Tết đủ đầy của những cậu học trò người Rục là con nuôi đồn biên phòng - 9

Khi được nuôi dưỡng bởi các chiến sĩ biên phòng, những đứa trẻ dân tộc này đã có điều kiện học tập, sinh sống tốt hơn rất nhiều.

Không chỉ có các em nhỏ tại đồn Biên phòng Cà Xèng, 23 em nhỏ khác ở các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đều được đón một cái Tết ý nghĩa như vậy. Đây có lẽ là cái Tết đáng nhớ trong cuộc đời các em khi được sống trong vòng tay yêu thương của các chiến sĩ mang quân hàm xanh.

Tết đủ đầy của những cậu học trò người Rục là con nuôi đồn biên phòng - 10

Mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” đang tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi được học tập, phấn đấu, phát triển, "chắp cánh" để giúp các em viết lên những ước mơ của mình.

Qua đó, càng thấy được rõ sự hiệu quả và thiết thực của mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” mà Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã thực hiện. Mô hình này đang tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi được học tập, phấn đấu, phát triển, "chắp cánh" để giúp các em viết lên những ước mơ của mình.

Tiến Thành