“Tể tướng lưng gù” của Học viện Tài chính Hà Nội

“Tể tướng lưng gù” là cách gọi thân thương, trìu mến mà các bạn thường dùng để gọi Hoàng Văn Danh - một sinh viên có nghị lực phi thường. Danh hiện là sinh viên lớp Tài chính Doanh nghiệp K45, Học viện Tài chính.

Gương mặt thông minh, đôi mắt “lộ thần” to và sáng, rụt rè, ít nói, đó là những cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với Hoàng Văn Danh. Dáng người Danh nhỏ bé, còi cọc, chân tay lẻo khẻo với chiếc lưng gù, nhưng ẩn chứa bên trong con người nhỏ bé ấy là một nghị lực phi thường biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học tập tốt.

 

Hoàng Văn Danh sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo thuộc xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cả gia đình Danh sinh sống chủ yếu dựa vào 6 sào ruộng nên hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Danh là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Một vụ tai nạn xảy ra khi em 6 tuổi làm Danh bị vẹo cột sống.

 

Bố của Danh thường xuyên đau yếu nên mọi công việc nhà cũng như đồng áng chủ yếu một tay mẹ làm cả. Gia đình Danh thuộc diện hộ nghèo nhất xã nhưng người dân ở xã Thái Sơn rất nể phục gia đình Danh, bởi anh em Danh nổi tiếng vì chăm ngoan và học giỏi.

 

Không được khỏe mạnh như các bạn, Danh suy nghĩ chỉ có học tập mới giúp gia đình Danh thoát nghèo và vượt qua được mặc cảm của bản thân. Uớc mơ của Danh là được vào đại học. Nhưng khi quyết định thi đại học, đó là sự trăn trở lớn của Danh.

 

Để cho Mạnh (anh trai của Danh) được đi học tại Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, đó cũng là sự cố gắng của cả nhà. Nếu Danh đỗ đại học thì không biết bố mẹ sẽ lo cho học hành của Danh như thế nào?

 

Trăn trở, đắn đo của Danh được giải tỏa khi được sự động viên của bố mẹ cũng như người thân xung quanh. Danh lại càng chú tâm vào việc học tập và ôn thi để không phụ công sự trông đợi của gia đình, thầy cô giáo và bạn bè.

 

Danh đăng ký thi vào Học viện Tài chính Hà Nội. Hồi hộp chờ kết quả và rồi công sức của Danh bỏ ra cũng đã được đền đáp xứng đáng. Tổng số 3 môn, Danh đạt 23,75 điểm, thừa hơn 2 điểm so với số điểm chuẩn của trường.

 

Biết tin Danh thi đỗ Học viện Tài chính, cảm phục trước sự hiếu học, vượt khó của cậu bé nghèo, tật nguyền, Ban chấp hành Đoàn xã Thái Sơn đã lập tức mở cuộc vận động quyên góp ủng hộ để Danh có tiền đi học đại học. Số tiền quyên góp được gần 3 triệu đồng, tạm đủ để cho Danh có thể trang trải, cũng như đóng góp những kinh phí ban đầu mà nhà trường quy định.

 

Tâm sự với chúng tôi, Danh cho biết: "Em chỉ mong sao mình học giỏi để khi ra trường tìm cho mình được một công việc phù hợp để có thể giúp đỡ được bố mẹ nhiều hơn và đứng vững trên đôi chân của chính mình".

 

Theo Thùy Dương - Bích Huệ

Công An Nhân Dân