Tất tả đội nắng về quê sau môn thi cuối

(Dân trí) - Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, các bậc phụ huynh và sĩ tử tranh thủ ra đón xe cho kịp chuyến xe về quê nghỉ ngơi chuẩn bị cho đợt thi thứ hai vào ngày 9 - 10/7 sắp tới.

Tại cụm thi liên trường Quy Nhơn, từ đầu buổi thi cuối, nhiều bậc phụ huynh dậy sớm chuẩn bị đưa con đi thi, đồng thời chuẩn bị hành lý chờ con thi xong là lên đường cho về quê. Ngoài phục huynh ở các huyện lân cận trong tỉnh đưa con đi thi bằng xe máy thì nhiều phụ huynh ở tỉnh Phú Yên, Gia Lai cũng đưa con đi thi bằng xe máy.

Sĩ tử đội nắng đón xe về quê
Sĩ tử đội nắng đón xe về quê
Sĩ tử đội nắng đón xe về quê
Các thí sinh trong tỉnh thì đón xe buýt về quê cho rẻ
Các thí sinh trong tỉnh thì đón xe buýt về quê cho rẻ.

Bác Nguyễn Hữu Tĩnh (ở Phú Yên) đưa con đi thi, phân trần: “Mình nhà quê thành ra cũng không có điều kiện để con ở lại chơi thăm thú thành phố. Sáng nay, tranh thủ dậy sớm đưa con đi ăn uống rồi chuẩn bị hành lý về sớm cho mát và đỡ tốn thêm chi phí. Hai cha con chạy xe máy đi từ từ khoảng 3 tiếng cũng về tới nhà”.

Còn cô Dương Thị Cúc (ở thị xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định), nhà cách điểm thi chừng 40km nhưng do điều kiện khó khăn nên hai mẹ con đèo nhau bằng xe máy đến trường thi ngày một. “Vợ chồng làm nông khó khăn, đứa lớn học hết lớp 9 rồi phải nghỉ học ở nhà phụ cha mẹ rồi đi bộ đội. Đây là đứa thứ 2, nhưng nghĩ nếu con gái giờ không học hành tử tế cũng khổ nên cố gắng cho con đi thi. Mong cho cháu đỗ đại học sau này kiếm cái nghề cho đỡ khổ…”, cô Cúc tâm sự.

Các bậc phụ huynh ngồi nắng đợi con thi xong là về quê
Các bậc phụ huynh ngồi nắng đợi con thi xong là về quê
Các bậc phụ huynh ngồi nắng đợi con thi xong là về quê
Hành trang đã sẵn sàng
Hành trang đã sẵn sàng
Nhiều phụ huynh quê Gia Lai nhưng vẫn chạy xe máy về (ảnh Doãn Công)
Nhiều phụ huynh quê Gia Lai nhưng vẫn chạy xe máy về. (Ảnh: Doãn Công)
 
Sĩ tử vội vã rời thủ đô về quê sau môn thi cuối

Kết thúc kì thi ĐH-CĐ đợt 1, các sĩ tử vội vã ra bến xe về quê. Theo ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, nhiều khuôn mặt buồn bã vì làm bài thi không như mong muốn.

Sĩ tử và người nhà rời Thủ đô về quê sau môn thi cuối.

Sĩ tử và người nhà rời Thủ đô về quê sau môn thi cuối.

Thí sinh Hoàng Quốc Cường (thi vào trường ĐH Bách Khoa) cho biết: "Đề Hóa dễ hơn đề Lý và không khó bằng đề Toán. Em làm cầm chắc trong tay 70%, còn 30% trông chờ vào may mắn".

Đứng chờ người thân ở bến xe, mẹ của thí sinh Nguyễn Thị Hoa (Hải Dương) liên tục nhận được điện thoại từ người thân gọi hỏi thăm tình hình thi cử của con gái. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con, chị chỉ buồn thông báo cho người nhà một câu:"Đề Hóa khó lắm. Năm nay đề thi có vẻ khó".

Một thí sinh thi vào ĐH Xây dựng chia sẻ: "Làm bài chán quá, em không nghĩ mình lại làm dở đến thế. Giờ em cũng không chắc kết quả thế nào. Trước đó em dự định làm bài tốt thì hai mẹ con sẽ ở lại thành phố thăm thú cho biết. Nhưng sau kết quả ngày hôm qua, hai mẹ con quyết định về quê luôn."

Tại bến xe Giáp Bát, sĩ tử khệ nệ xách đồ, mang vác hành lí ra về. Hoàng Thị Thương (Hưng Yên) thi vào ĐH Công Đoàn cho biết: “Em phải về ngay để tiếp tục ôn tập cho kì thi khối B. Hơn nữa, mẹ và em đi sớm để tránh xe khách bị quá tải”.

Sĩ tử vội vã rời Thủ đô


Sĩ tử vội vã rời Thủ đô

Sĩ tử vội vã rời Thủ đô

 Mang vác theo nhiều hành lý

 Mang vác theo nhiều hành lý

Nhiều thí sinh về sớm cho biết bài làm không được như mong muốn

Nhiều thí sinh về sớm cho biết bài làm không được như mong muốn


Nhiều thí sinh về sớm cho biết bài làm không được như mong muốn

Nhiều thí sinh về sớm cho biết bài làm không được như mong muốn

Sĩ tử và người nhà đợi xe về quê

Sĩ tử và người nhà đợi xe về quê

Sĩ tử và người nhà đợi xe về quê. (Ảnh: Mai Châm - Hồng Minh)

 
Đà Nẵng: Sĩ tử đổ ra nhà ga, bến xe về quê sau môn thi cuối
 
Trong buổi sáng 5/7, khi các con đang làm bài thi, nhiều phụ huynh đã chuẩn bị sẵn đồ để con xong thi là ra bến xe, nhà ga về luôn, chuẩn bị cho kỳ thi đợt 2.
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, Bến xe trung tâm và ga Đà Nẵng hôm nay đông hơn hẳn những ngày thường. Những thí sinh về luôn trong trưa nay chủ yếu là những thí sinh ở gần như: Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quy Nhơn… Ngoài ra, các thí sinh cũng muốn về sớm nghỉ ngơi vài ngày rồi lại chuẩn bị cho kỳ thi đợt 2.
 
Các sĩ tử và phụ huynh ngồi đợi tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng
Các sĩ tử và phụ huynh ngồi đợi tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. (Ảnh: Khánh Hồng)
 
Đang ngồi đợi xe tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thí sinh Trần Thị Nguyên (quê Bình Định) cho biết, em thi ngành quản trị kinh doanh (ĐH Kinh tế Đà Nẵng). Đợt thi lần này em làm bài đạt khoảng 50%. Sau khi thi xong môn cuối cùng, em và cậu (người đưa em đi thi) ăn cơm trưa xong là bắt xe ôm ra bến xe để về quê chuẩn bị cho kỳ thi đợt 2.
 
Tranh thủ ăn cơm trưa tại bến xe.
Tranh thủ ăn cơm trưa tại bến xe. (Ảnh: Khánh Hồng)

Còn em Hoàng Văn Quý (quê ở Quảng Bình) chia sẻ, em thi ngành Kỹ thuật điện (ĐH Kinh tế Đà Nẵng). Sau khi thi xong, em vào quán ăn cơm rồi bắt xe ôm ra bến xe. Em về nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi lại vào Huế thi khối B nữa.

Một số thí sinh mua vé xe 3- 4h chiều xe mới xuất phát nhưng thi xong cũng ra bến xe luôn vì phải trả phòng.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù nhiều thí sinh đổ ra bến xe để về quê sau môn thi cuối cùng nhưng không có tình trạng đông nghịt, chen lấn nhau để mua vé tại nhà ga, bến xe.

Nhiều thí sinh đổ ra bến xe, nhà ga sau môn thi cuối cùng
Nhiều thí sinh đổ ra bến xe, nhà ga sau môn thi cuối cùng.
 
Về để chuẩn bị cho đợt thi thứ 2
Về để chuẩn bị cho đợt thi thứ 2.
 
Mặc dù mua vé 14h30 xe mới xuất bến nhưng hai mẹ con thí sinh này cũng ra bến xe rất sớm
Mặc dù mua vé 14h30 xe mới xuất bến nhưng hai mẹ con thí sinh này cũng ra bến xe rất sớm. (Ảnh: Khánh Hồng)
 
Nhóm PV