Thanh Hóa:

Tang thương nơi vùng quê có 4 học sinh bị đuối nước

(Dân trí) - Một không khí tang thương bao trùm vùng quê Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), nơi vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh THCS mãi mãi ra đi.

Buổi đi chơi định mệnh

Sáng ngày 7/5, nơi vùng quê xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc bao trùm một không khí tang thương. Đây đó những tiếng khóc thương ai oán; người dân địa phương, giáo viên và học sinh đến tiễn đưa các em học sinh bị đuối nước về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Tang thương nơi vùng quê có 4 học sinh bị đuối nước - 1
Học sinh đến tiễn đưa các bạn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, chiều ngày 6/5, một nhóm học sinh Trường THCS Vĩnh Ninh rủ nhau ra sông Mã tắm, không may 4 em bị đuối nước. Các nạn nhân được xác định là em Hoàng Đình Anh Duy, Phùng Thanh Hằng (ở thôn Yên Lạc); em Lê Thị Quỳnh Chi (ở thôn Phi Bình) và Nguyễn Ngọc Linh (ở thôn Thọ Vực), xã Vĩnh Ninh.

Cả bốn học sinh gặp nạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong đó, em Lê Thị Quỳnh Chi và Nguyễn Ngọc Linh là những học sinh có hoàn cảnh đáng thương nhất.

Ngày con gặp nạn, anh Lê Văn Linh (38 tuổi, bố của Quỳnh Chi) đang đi làm thuê ở tỉnh Nam Định. Vừa đi được 4 ngày thì nghe tin con gái đuối nước. Còn mẹ em cũng đang đi làm công nhân may.

Tang thương nơi vùng quê có 4 học sinh bị đuối nước - 2
Anh Linh vừa đi làm chưa được bao lâu thì nhận được tin con gặp nạn.

Gia đình có 8 khẩu, trong đó ông bà nội đã già yếu, em gái anh Linh đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội; vợ chồng anh Linh sinh được 3 con, Linh là con gái đầu.

Bà Lê Thị Minh (61 tuổi, bà nội Quỳnh Chi) nghẹn ngào: “Ngoài giờ học, hàng ngày cháu làm việc nhà, nấu cơm và chăm em giúp ông bà. Cháu ít đi chơi xa lắm, hôm qua thấy cháu xin qua nhà bạn cùng lớp chơi, tôi đồng ý và dặn dò cháu về sớm. Ai ngờ đó là lần cuối bà cháu nói chuyện với nhau”.

Còn hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Ngọc Linh cũng vô cùng éo le. Lâu nay Linh sống với mẹ và ông bà ngoại. Năm 2018, mẹ Linh đi bước nữa, thi thoảng mới về thăm Linh và ông bà ngoại.

Tang thương nơi vùng quê có 4 học sinh bị đuối nước - 3
Giáo viên đau đớn trước sự mất mát quá lớn của nhà trường.

Chỉ cách đây ít hôm, Linh có mong muốn được mẹ đón về sống cùng, nhưng vì đang học nên hai mẹ con hẹn nhau đến kỳ nghỉ hè thì Linh sẽ về ở với mẹ. Dự định chưa kịp thực hiện thì hai mẹ con đã phải xa nhau mãi mãi.

Bật khóc khi nhìn vào chỗ ngồi của 4 học sinh

Em Lê Hải Nam, người có mặt khi sự việc xảy ra, cho biết, chiều hôm trước, khoảng 10 học sinh lớp 7B, trong đó có Nam hẹn nhau đến nhà một bạn cùng lớp chơi. Sau đó, cả nhóm đạp xe ra sông Mã, đoạn qua làng Vực, xã Vĩnh Ninh.

Tại đây, có 3 học sinh biết bơi đã xuống sông tắm, những em còn lại lội nước gần bờ sông. Trong lúc đùa nghịch, cả nhóm bị trượt chân vào vùng nước xoáy. Lúc này, chỉ có hai học sinh bơi lên bờ được.

Tang thương nơi vùng quê có 4 học sinh bị đuối nước - 4
Không khí tang thương bao trùm nơi vùng quê Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc.

Ngay khi phát hiện sự việc, Nam đã bơi ra cứu được em Trịnh Thị Trang. Vì đuối sức nên Nam và các bạn còn lại đã đi gọi người lớn ra hỗ trợ. Tuy nhiên, khi mọi người chạy đến thì 4 học sinh đã bị đuối nước.

Lực lượng chức năng đã được huy động  tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Đến cuối giờ chiều ngày 6/5, thi thể 4 học sinh đã được tìm thấy.

Cô Ngô Thị Toán, Hiệu trưởng THCS Vĩnh Ninh cho biết, chiều ngày 6/5, Ban giám hiệu Trường THCS Vĩnh Ninh họp Hội đồng nhà trường, vì thế học sinh được nghỉ ở nhà. Do được nghỉ học, nên một nhóm học sinh rủ nhau ra sông Mã đi tắm và không may gặp nạn.

Tang thương nơi vùng quê có 4 học sinh bị đuối nước - 5
Cô Vũ Thị Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B.

“Chiều hôm đấy, khi đi họp Hội đồng nhà trường về tới nhà thì tôi nhận được tin mà không nghĩ đó là sự thật. Sáng nay, lên lớp nhìn vào chỗ ngồi của bốn học sinh của mình, tôi lại khóc. Các em đều là những học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và rất lễ phép. Cả bốn em đều có hoàn cảnh khó khăn, éo le lắm”. Trong lớp mất đi một lúc 4 học sinh khiến cô Vũ Thị Yến, chủ nhiệm lớp 7B vẫn chưa thể tin nổi.

Cô Toán và tập thể giáo viên trong trường vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc thương tâm xảy ra. Đây là một sự mất mát quá lớn và đau thương của nhà trường.

Duy Tuyên