Quảng Ngãi:

Tặng 4 phòng học cho học sinh mầm non người H’re

(Dân trí) - Sáng ngày 4/3, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng công trình thanh niên, với 4 phòng học cho trường Mầm non Nghĩa Sơn (huyện Tư Nghĩa) - nơi có 100% người đồng bào dân tộc thiểu số H’re.

Theo đó, công trình thành niên trường Mầm non Nghĩa Sơn được xây dựng trên diện tích 270m2, bao gồm 2 phòng học chính, 1 phòng giáo viên và 1 phòng bếp ăn. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 2 tỷ đồng.

Lễ cắt băng khánh thành và bàn giao công trình.
Lễ cắt băng khánh thành và bàn giao công trình.

Các đại biểu tiến hành kéo biển công trình thanh niên hỗ trợ giáo dục.
Các đại biểu tiến hành kéo biển công trình thanh niên hỗ trợ giáo dục.

Nhìn phòng học khang trang, cô giáo Võ Thị Minh Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường xúc động: “Cả xã có hơn 1.000 hộ người H’re, việc đưa con em đến lớp đã khó thì cơ sở vật chất, dụng cụ học tập và vấn đề vệ sinh càng khó hơn khi nhà trường ẩm thấp. Bây giờ có phòng học mới, cô và 55 trẻ mầm non phấn khởi lắm”.

Dãy phòng học mới và khang trang được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi triển khai.
Dãy phòng học mới và khang trang được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi triển khai.

Tại lễ khánh thành và bàn giao, trên từng ánh mắt biết cười của trẻ mầm non vùng cao Nghĩa Sơn, hòa chung nụ cười của bậc phụ huynh như báo hiệu năm học 2015-2016 đạt nhiều kết quả, đúng theo ý nghĩa “trường ra trường, lớp ra lớp,...” mà phụ huynh vùng cao hằng mong ước.

“Thấu hiểu nỗi khó khăn của nhà trường, điều kiện thiếu thốn khi các cháu mầm non đến lớp, chúng tôi đã vận động đơn vị hảo tâm cùng góp sức xây dựng 4 phòng học mới này. Đây là công trình thanh niên vô cùng ý nghĩa mà tuổi trẻ Quảng Ngãi vun đắp, công trình hoàn thành nhằm chào mừng sinh nhật Đoàn tròn 85 tuổi và góp phần hành động trong Tháng thanh niên nhiều thắng lợi”, anh Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi chia sẻ.

Không chỉ riêng ở Nghĩa Sơn (huyện Tư Nghĩa), trên vùng cao tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều điểm trường học sinh đến lớp dựng tạm bằng tranh tre nứa lá, phòng học chắp vá và xuống cấp trầm trọng. Anh Hiệp tâm sự: “Tỉnh đoàn tiếp tục vận động các đơn vị, tổ chức hảo tâm để mong sao xây dựng nhiều phòng học nữa, hi vọng học sinh không còn lo lắng mỗi khi đến lớp”.

Hồng Long