Tâm sự sinh viên năm nhất ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Các bạn sinh viên năm nhất đã chia sẻ những cảm xúc, nguyện vọng của mình, khi đứng ở ngưỡng cửa năm mới – cũng là cái Tết đầu tiên của thời đại học.

Phạm Đỗ Thu Trang – trường ĐH Ngoại thương

 

Đối với Thu Trang, Hà Nội những ngày này vắng, khá yên tĩnh. “Với những người ghét sự xô bồ và yêu thích không gian riêng tư như em thì đây là dịp đáng được mong đợi nhất năm, có thể chỉ là để làm những việc điên rồ như ra đường ngắm một lát, rồi đi…về (cười)”, Thu Trang chia sẻ.

 
Tâm sự sinh viên năm nhất ngày đầu năm mới
 

Bước vào đời sống sinh viên, cô bạn tham gia khá nhiều hoạt động nên tương đối bận rộn. Tuy nhiên, đó không phải là trở ngại khiến Thu Trang “chán nản”, ngược lại, càng tạo động lực để cô bạn cố gắng nhiều hơn trong việc hoàn thiện bản thân.

 

Sau gần nửa năm trải nghiệm ở Ngoại thương, Thu Trang nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều người giỏi, tài năng nên chưa hoàn toàn hòa nhập được, đồng thời nhìn ra được những thiếu sót đang tồn tại ở bản thân.

 

Cô gái bày tỏ: “Chính vì thế, bước sang năm mới em có khá nhiều dự định, như mở một shop online với quy mô nhỏ nhằm học hỏi kinh nghiệm bán hàng. Đây là những giá trị vô cùng hữu ích cho công việc sau này và môi trường học tập của em hiện tại”.

 

Bên cạnh đó, Thu Trang sẽ học thêm một ngoại ngữ để phục vụ cho ước mơ du học, đồng thời tham gia vào hoạt động mùa hè xanh nhằm tích lũy thêm những trải nghiệm và góp phần hỗ trợ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

 

Nhân dịp năm mới, Thu Trang gửi lời chúc tới sinh viên cả nước có một cái Tết ấm cúng bên người thân và gia đình!

 

Đỗ Thị Huyền Trang – trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội

 
Tâm sự sinh viên năm nhất ngày đầu năm mới
 

Với Huyền Trang, những nỗi lo lắng, thấp thỏm và áp lực vì thi cử của một năm trước giờ đây đã được thay thế bằng cảm giác thoải mái vì đã đạt được mục tiêu đề ra: đỗ đại học.

 

Mới bước qua hơn nửa học kỳ, Huyền Trang đã cảm thấy bản thân trưởng thành và có trách nhiệm hơn. “Không chỉ “lớn” hơn về nhận thức khi tăng thêm một tuổi, trải nghiệm ở môi trường mới, em còn có sự thay đổi về ngoại hình, phong cách bên ngoài.

 

Em mong 2015 sẽ là năm thành công và suôn sẻ trong cuộc sống đời thường, cũng như việc học tập, rèn luyện. Nếu có cơ hội, em muốn tham gia các hoạt động của các tổ chức sinh viên để trở nên năng động hơn”, Huyền Trang nói.

 

Ngọc Mai – trường ĐH Bách khoa Hà Nội

 
Tâm sự sinh viên năm nhất ngày đầu năm mới
 

Tết đến xuân về, những sinh viên xa quê như Mai lại háo hức trở về quê hương với gia đình. Một kì học mới trôi qua, cô bạn đã phần nào quen dần với môi trường học tập, môi trường sống mới, không còn xa lạ, bỡ ngỡ như những ngày đầu tiên.

 

Mai bộc bạch: “Trở về quê đón Tết – cái Tết đầu tiên của đời sinh viên, em cảm thấy vui sướng lạ lùng. Em đã tự lập hơn, mặc dù cũng phải trả giá bằng một mức “học phí” của cạm bẫy làm thêm. Em không chỉ còn là đứa trẻ mong đến Tết để được ăn kẹo và nhận lì xì nữa”.

 

Đối với cô gái đến từ Hải Dương này, khi xa quê hương, sống giữa thành phố lớn xô bồ, ngột ngạt và bon chen, mới cảm thấy yêu nơi “chôn rau cắt rốn” nhiều hơn. Lần trở về này, Ngọc Mai đã vô cùng trân trọng những giờ phút bên người thân, bạn bè quây quần, ấm áp.

 

Trong thời khắc của năm mới, Ngọc Mai chia sẻ về mục tiêu của mình”: “Năm nay, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để giành học bổng, đồng thời tìm được một công việc part – time phù hợp nhằm kiếm thêm thu nhập, đỡ đần gia đình về học phí và chi tiêu. Ngoài ra, em cũng sẽ giao lưu thêm nhiều người bạn để tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống”, Mai nói.

 

Hoàng Thành Nam – HV Ngoại giao

 
Tâm sự sinh viên năm nhất ngày đầu năm mới
 

Việc bận rộn, hối hả với lịch dày kín của sinh hoạt CLB, chương trình tình nguyện và công việc part – time, nhiều khi Hoàng Nam không chú ý tới dòng chảy thời gian.

 

May mắn bắt kịp chuyến xe chật ních những ngày cuối năm, Hoàng Nam trở về quê hương yêu dấu. Cậu bạn cho biết, bản thân đi học xa nhà từ những ngày cấp 3 nên thỉnh thoảng có thời gian nghỉ phép dài mới có dịp về thăm bố mẹ.

 

Hoàng Nam bày tỏ: “Ngắm nhìn mọi người xung quanh tươi vui với những tiếng cười rộn rã ngày Tết, em cảm nhận nhịp điệu xô bồ, chóng mặt của cuộc sống mưu sinh dường như đã tan biến, mở đầu của một mùa Xuân mới!”.

 

Trong cảm nhận của Hoàng Nam, Tết đến là lúc mỗi người sống chậm lại. Nếu như cuộc sống thường ngày tất bật ngược xuôi, thì đến Tết,ai ai cũng sẽ ngưng mọi hoạt động để trở về bên gia đình và tận hưởng không khí đầm ấm, bình yên.

 

“Còn gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm, hân hoan đón Giao thừa? Những điều tưởng như bình dị, giản đơn ấy, lại là món quà, nét đẹp đáng quý trong văn hóa cổ truyền dân tộc mà em đang được tận hưởng, kế thừa.

 

Năm 2014, em trở thành sinh viên ngôi trường bản thân hằng mơ ước. Có lẽ đó không phải là điều gì quá đặc biệt, nhưng là bước ngoặt lớn cho cuộc đời, cho mơ ước của em”, Nam nói.

 

Nam hy vọng có thể tiếp tục học tập tốt và thêm phần năng động trong môi trường đại học này. Với những dự định cá nhân, cậu sẽ nỗ lực hết sức để đạt được và tiếp tục phấn đấu để vượt qua những khó khăn, thử thách mới và khẳng định bản thân.

 

“Thay lời muốn nói, mình xin gửi tới độc giả của Dân trí vài câu thơ:
 

“Ất Mùi năm mới chúc bình an,

 

Chúc luôn trẻ khỏe, chúc an khang.

 

Chúc sang năm mới nhiều tài lộc,

 

Công thành danh toại, chúc vinh quang!”.

 

Hoài Thư