Đắk Lắk:

Sụp bồn cầu trường mầm non, bé trai 5 tuổi bị chấn thương sọ não

(Dân trí) - Khi đang đi vệ sinh, do bồn cầu tại trường sụp xuống dưới sâu, bé trai 5 tuổi cũng bị rơi theo. Cả bồn cầu, lẫn gạch đá đè lên người khiến em bị chấn thương sọ não, gãy xương.

Chiều ngày 7/2, ông Võ Trung Dũng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Krông Ana (Đắk Lắk), xác nhận: Tại trường mầm non Krông Ana đã xảy ra sự việc một học sinh đang đi vệ sinh thì bị sụp bồn cầu phải nhập viện.

Cũng theo ông Dũng, sau khi nhận được thông tin Phòng và UBND thị trấn Buôn Trấp đã xuống lập biên bản, làm việc cùng nhà trường. Đồng thời, niêm phong toàn bộ khu vệ sinh của nhà trường lại để kiểm tra sự việc.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ Huỳnh Như Đồng - Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, cho biết, cháu Nguyễn Văn An (5 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) nhập viện lúc 12h, ngày 6/2 trong tình trạng nứt sọ não, gãy xương chậu. Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi.


Bé An đang được điều trị tại bệnh viện sau sự cố sụp xuống hầm vệ sinh

Bé An đang được điều trị tại bệnh viện sau sự cố sụp xuống hầm vệ sinh

Anh Nguyễn Văn Thuận (bố bé An), kể lại vào khoảng 10h50 ngày 6/2, khi anh đang ở nhà thì nhận được tin báo con trai mình bị sụp bồn cầu ở trường mầm non nên đã vội vàng chạy tới trường. Khi tới nơi, thấy xung quanh có rất nhiều người vây quanh nhưng không ai xuống cứu, phía dưới con trai mình đang khóc lớn nên anh vội vàng xuống cứu con mình.

“Tôi định nhảy xuống dưới thì có người đem thang tới, tôi trèo xuống dưới bồn cầu tối đen sâu khoảng 5 - 6m, hôi thối để lật gạch đá và bồn cầu lên để cứu con, may mà hầm cầu có ít nước không con tôi đã chết ngạt rồi. Tôi không hề thấy có giáo viên hay bảo vệ xuống cứu con tôi gì cả nên rất bức xúc”, anh Thuận tức tối nói.


Nhà vệ sinh nơi bé An bị rơi xuống

Nhà vệ sinh nơi bé An bị rơi xuống

Cũng theo anh Thuận, nắp hầm cầu ở trường mầm non chỉ được ghép bằng nhưng tấm gạch men mà không hề có nắp bê tông kiên cố như những bồn cầu khác là rất nguy hiểm. “Đây là một công trình ở trường học mà lại không được làm bằng cốt thép bê tông gì hết, xuống dưới tôi chỉ thấy toàn gạch men là không chấp nhận. Nếu như được xây dựng bằng cốt thép thì con trai tôi sẽ không bị rơi xuống như vậy được nên mong nhà trường sớm làm rõ sự việc này”, anh Thuận nói.

Về tình trạng của con trai mình, anh Thuận cho biết đang rất lo lắng vì bé không ngủ được và liên tục kêu rên đau đầu.

Theo Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Krông Ana, đây công trình vệ sinh trường mầm non đã tiếp nhận lại từ trường tiểu học Krông Ana từ nhiều năm nay và phía Phòng sẽ sớm cho xây dựng mới lại hệ thống vệ sinh này.

Thúy Diễm