Sinh viên Huế tri ân những người hiến xác cho khoa học

(Dân trí) - Tối 20/1, các thầy cô bộ môn Giải phẫu và hàng ngàn sinh viên của trường Đại học Y Dược Huế đã thành kính tổ chức lễ Macchabée, nhằm tri ân những người hiến xác cho khoa học.

Lễ Macchabée được biết đến trên thế giới như sự tri ân những người đã hiến thân trong khoa học của các thầy trò trường Y. Những năm gần đây, Lễ Macchabée được trường Đại học Y Dược Huế xem như là hoạt động truyền thống, được tổ chức vào cuối tháng 12 âm lịch.

Hàng ngàn bạn sinh viên đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ hội. Lễ hội gồm 3 phần chính: phần lễ diễn các hoạt cảnh liên quan đến hoạt động hiến xác và sự ra đời lễ hội Macchabée; sinh viên phát biểu cảm nghĩ và đọc văn tế những người đã hiến thân xác cho khoa học. Kế đến là phần dâng hương ở phòng bộ môn Giải phẫu, cuối cùng là phần hội với các màn văn nghệ.

Hoạt cảnh mở màn lễ hội tri ân những người hiến xác ở trường Đại học Y Dược Huế
Hoạt cảnh mở màn lễ hội tri ân những người hiến xác ở trường Đại học Y Dược Huế

30.000 con hạt giấy đã được các bạn sinh viên tự gấp và trang hoàng xung quanh trường. Hơn 10.000 ngọn nến đã được thắp lên và tạo hình thành dòng chữ “Tri Ân”, cùng đóa hoa sen khổng lồ trên sân trường, tất cả tạo nên bầu không khí trang nghiêm, linh thiêng trong sự tưởng nhớ, biết ơn đến những người đã hiến thân mình cho Y học.

Trong ánh sáng ấm áp của nến làm chủ đạo, buổi lễ tái hiện lại lịch sử sơ khai của ngành Giải phẫu, từ thuở những nhà khoa học bị cấm đoán bởi sự hà khắc của tín ngưỡng, cho đến những câu chuyện cảm động rơi nước mắt về những con người đã tự nguyện hiến thân xác mình.

Bạn Võ Thị Mai Hồng (sinh viên khoa Răng Hàm Mặt) xúc động cho biết: “Mình đã tham dự nhiều lần và mình thấy lễ hội này hết sức ý nghĩa. Những người hiến xác rất thầm lặng và họ xứng đáng được tôn vinh như thế này”.

Có rất nhiều thân nhân của những người đã tự nguyện hiến xác đến thắp hương tưởng nhớ người thân đã qua đời. Chị Trương Thị Mai (TP Huế) chia sẻ: “Mình có bố mất được 6 tháng do tai biến và bố cũng đã tự nguyện viết đơn trước khi chết để hiến xác. Mình cảm thấy rất bồi hồi, lưu luyến và nhớ bố khi tham gia lễ này”.

Sinh viên Huế tri ân những người hiến xác cho khoa học - 2

Lễ hội cũng đã thu hút nhiều bạn trẻ đến từ các trường khác trên địa bàn, cũng như các bạn sinh viên nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Huế.

Đây cũng là dịp để giáo dục sinh viên Y khoa thấy được trách nhiệm của mình trong việc học tập và tự hào về ngành nghề mà bản thân đã chọn, đồng thời tuyên truyền rộng rãi về nghĩa cử cao đẹp của những người hiến xác.

Màn “chiếu bóng” tưởng niệm lễ Macchabée
Màn “chiếu bóng” tưởng niệm lễ Macchabée
Sinh viên Huế tri ân những người hiến xác cho khoa học - 4
Sinh viên Y Dược Huế thắp nến tri ân
Sinh viên Y Dược Huế thắp nến tri ân
Dòng chữ “Tri Ân” to lớn được kết từ các ngọn nến
Dòng chữ “Tri Ân” to lớn được kết từ các ngọn nến
30.000 con hạt giấy treo khắp nơi đầy ý nghĩa
30.000 con hạt giấy treo khắp nơi đầy ý nghĩa
Sinh viên Huế tri ân những người hiến xác cho khoa học - 8
Những mô hình được các sinh viên làm để tri ân những người đã hiến xác tại lễ hội Macchabée
Những mô hình được các sinh viên làm để tri ân những người đã hiến xác tại lễ hội Macchabée
Giáo sư Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược Huế thành kính tưởng nhớ những người quá cố đã hiến xác cho y học
Giáo sư Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược Huế thành kính tưởng nhớ những người quá cố đã hiến xác cho y học

Văn Dinh - Đại Dương