Trà Vinh:

Sĩ tử nguy kịch trước ngày thi sắp được xuất viện

(Dân trí) -Sau hơn 20 ngày nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, em Nguyễn Thị Mông Kha (SN 1995, ở thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) sắp được xuất viện. Trước đó, vào ngày 2/7, em Kha bị vỡ dị dạng mạch máu não ngay trước ngày thi đại học đợt 1.

Sáng 24/7, anh Nguyễn Văn Hương (42 tuổi) - cha em Mộng Kha cho biết Mộng Kha đang làm thủ tục chuyển sang khoa ngoại thần kinh bệnh viện Quốc tế nằm nghỉ dưỡng, vì hiện tại sức khoẻ Mộng Kha đã ổn định hơn nữa bệnh viện Chợ Rẫy đang trong tình trạng quá tải.
 
Anh Hương cho biết thêm, sau khi chuyển qua bệnh viện Quốc tế, nếu sức khoẻ cháu Mộng Kha không biến chứng gì khác thì trong vài ngày tới Kha sẽ được xuất viện. Hiện tại, em Mộng Kha đã tỉnh táo hoàn toàn, em có thể ngồi dậy (có người đỡ) và tập đi được vài bước. Riêng vấn đề ăn uống, anh Hương cho biết Kha bắt đầu biết ăn ngon hơn và ngủ cũng nhiều hơn trước.
Theo anh Hương, sức khoẻ em Mộng Kha đã ổn định, trong vài ngày tới có thể được xuất viện.
Anh Hương cho biết sức khỏe của con gái anh đã ổn định, trong vài ngày tới có thể được xuất viện.

Do gia đình em Mộng Kha thuộc diện hộ nghèo, có bảo hiểm y tế nên sau khi được bảo hiểm thanh toán, gia đình anh Hương đóng thêm hơn 15 triệu đồng. Mặc dù số tiền không lớn nhưng với một hộ nghèo, phải làm thuê để kiếm thu nhập, anh Hương đã phải chạy vạy khắp nơi mới có đủ số tiền đóng viện phí.

Được biết, sau khi Mộng Kha nhập viện (2/7) tại bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ trong tình trạng vỡ mạch máu vỡ dị dạng mạch máu não, các bác sĩ tiến hành mổ khẩn cấp giải áp (nếu không mổ kịp thời bệnh nhân sẽ tuột não dẫn đến tử vong - PV) và điều trị chống phù não, mổ sọ chẩm lấy máu tụ và cầm máu được một tuần. Đến 6/7, bệnh viện chuyển em Kha lên bệnh viện Chợ Rẫy, tại đây em Kha phải trải qua một lần phẫu thuật não thứ 2.

Nói về việc học hành của cháu Kha sắp tới, anh Hương cho biết: “Vợ chồng tui vì ít chữ cả đời phải sống bằng nghề làm thuê làm mướn cơ cực quanh năm nên rất kỳ vòng vào cháu. Nhưng chẳng may cháu mắc bệnh này, tuy nhiên giữ được mạng sống cho cháu là vợ chồng tui mừng lắm rồi, còn việc học hành của cháu thì còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ của cháu, chứ vợ chồng tui chẳng ép.”

Anh Hương cho biết, sau khi xuất viện, một tháng sau Mộng Kha sẽ trở lại bệnh viện tái khám và nếu sức khoẻ ổn định, các bác sĩ sẽ ghép lại hộp sọ cho em Kha.

Nguyễn Hành