Sĩ tử mồ côi giàu nghị lực đỗ đại học với 22 điểm

(Dân trí) - Niềm vui lớn đến với gia đình em Nguyễn Viết Khoa khi em đã xuất sắc thi đậu ngành Xây dựng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM với tổng điểm 21 (chưa cộng 1 điểm vùng). Mơ ước vào đại học của “sĩ tử mồ côi” đã thành hiện thực.

Thí sinh Nguyễn Viết Khoa (quê Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang) vừa chia sẻ niềm vui đậu đại học cùng PV Dân trí và gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã giúp đỡ em rất nhiều về mặt tinh thần và vật chất trong thời gian vừa qua.

Em Nguyễn Viết Khoa.
Em Nguyễn Viết Khoa.

“Em và gia đình rất vui mừng khi nhận được kết quả thi đại học khối A với 21 điểm, tính cả điểm ưu tiên vùng thì em được tổng cộng là 22 điểm. Điểm chuẩn của trường năm nay vào ngành xây dựng là 18, như vậy em dư được 4 điểm”, Khoa vui mừng nói.  

 “Trong kỳ thi khối A, em bị áp lực rất nhiều vì mọi người đều nói đề thi rất khó, và đặc biệt là môn Vật lý, vì môn đó em cũng hơi yếu. Em hơi tiếc kết quả thi môn toán, khi được 6,75 điểm. Em mải mê làm câu khó, không kịp thời gian xem lại kết quả đã làm nên bị sai sót vài chỗ, mất điểm rất đáng tiếc. Trong kỳ thi khối B, em đã bình tĩnh và làm bài tự tin hơn.”, Khoa chia sẻ về bài thi của mình.

Sau thời gian hồi hộp chờ đợi thì giờ đây niềm mơ ước nay đã thành hiện thực. Nghe tin Khoa đỗ đại học, thầy cô, bạn bè, hàng xóm láng giềng đã đến thăm hỏi, chia vui cùng.

Hiện gia đình em cũng đang ngóng chờ kết quả kỳ thi khối B vào ngành Điều dưỡng, trường ĐH Y dược TPHCM. Khoa cũng cho biết, nếu đậu cả hai trường thì em chắc sẽ chọn ngành Xây dựng, vì em thích ngành này hơn dù hiện tại em cũng đang rất phân vân vì nhiều người cũng khuyên em nên chọn ngành điều dưỡng.

Dự định về kế hoạch học tập sắp tới, Khoa cho biết: “Sau khi có kết quả thi khối B, em sẽ cùng với người bạn đi lên Sài Gòn tìm việc làm thêm. Mẹ và chị ở nhà tự chăm sóc nhau. Về việc đồng áng thì mẹ tiếp tục làm, nếu không còn sức nữa thì đành phải thuê người làm…”.

Niềm vui đang tràn ngập gia đình bé nhỏ nơi quê nghèo, nhưng giấc mơ đại học của Khoa còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Tiền nhập học đầu năm và chi phí học tập trên thành phố suốt mấy năm liền đang là nỗi lo của chàng sĩ tử mồ côi giàu nghị lực.

Quốc Anh